Linhlinh

Linhlinh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Linhlinh, Restaurant, 20 Do Nhuan, Xuan Dinh.

24/05/2023

HOÀNG PHƯƠNG THẢO - 12D0
_____________________

🎞️ Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không?

- Helu mọi người, mình là Hoàng Phương Thảo lớp 12D0, hay mọi người còn biết đến mình là " đứa con " của ban media kiêm hậu cần clb HOL

🎞️ Niềm đam mê chụp ảnh của bạn được bắt đầu từ khi nào?

- Niềm đam mê hay gọi là thói quen chụp ảnh đi, nó đến với mình rất tự nhiên và cũng là công cụ healing mỗi ngày của mình. Ban đầu, mình rất thích được làm mẫu, thích cách bản thân đầy tự tin trong những bức ảnh vì điều đó làm mình thấy thật sự vui vẻ. Do vậy, mình rất muốn được học cách để tạo ra những bức ảnh đẹp nên mình đã dành thời gian tìm hiểu về nhiếp ảnh cũng như thực hành " chụp choẹt" nhiều hơn.

🎞️ Bạn có nghĩ những thứ mình chụp có mối liên hệ tới tâm trạng và tính cách của con người bạn không?

- Mình nghĩ giữa những bức ảnh và nội tâm của người chụp luôn có một mối liên kết chặt chẽ. Có rất nhiều cách chụp, mỗi bức ảnh đều mang một cái "hồn" khác nhau, thậm chí trong một bức ảnh cũng đan xen nhiều mảnh tâm trạng của người chụp. Mặc dù nghe hơi rối nhưng nó là sự thật mọi người ạ=))) Mình sẽ lấy ví dụ là những lần mình chụp ảnh cho câu lạc bộ truyền thông HOL trong những sự kiện của trường nhé! Những tấm ảnh các bạn học sinh trong ngày Tết Sẻ Chia đều mang sắc thái của sự hân hoan, vui mừng và đó cũng là cảm xúc của chính mình nữa. Điều đó được thể hiện qua gam màu ấm, hình ảnh sinh động và khi chụp những bức ảnh như vậy, mình sẽ vô thức nhoẻn miệng cười theo=)) Bức ảnh chỉ có hồn khi mình thật sự đặt cảm xúc của bản thân vào đó, là công cụ để ghi dấu lại tâm trạng của mình bên cạnh những kỉ niệm đẹp ấy. Bây giờ khi chúng ta nhìn lại bất kì tấm ảnh nào thì cũng sẽ đều hình dung ra bối cảnh và tâm trạng của bản thân lúc đó phải không nào 🥰

🎞️ Đôi lời nhắn gửi của bạn đến với mọi người!

- Hãy lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của bạn bè, người thân để sau này nhìn lại không phải hối tiếc nhé ^^

LINK DỰ THI:
https://drive.google.com/drive/folders/1SJHv6rIPYjIz07_v9jqMgraKkWd-5ULD?usp=drive_link

____________________________________

Hãy bình chọn cho BEST PHOTOGRAPHER yêu thích của mình nhé! Thể lệ bình chọn online (trong vòng 24 giờ) như sau:
1 reaction = 1 điểm online
1 share = 3 điểm online

Các bước bình chọn:
- Like page THE 90 DAYS 7 (Khuyến khích).
- React và chia sẻ ảnh của thí sinh yêu thích.
- Một tài khoản facebook chỉ được share 1 lần và share ở chế độ CÔNG KHAI.
- Không sử dụng các hình thức gian lận hack like & share, nếu phát hiện sẽ bị loại.

❗️Lưu ý: Trường hợp bị hiểu nhầm (bị người khác đẩy tương tác), thí sinh hãy nhanh chóng thu thập đủ bằng chứng và báo lại cho BTC để được bảo vệ quyền lợi. BTC sẽ chỉ tiếp nhận các khiếu nại trong vòng 24H kể từ khi đăng bài, mọi khiếu nại sau đó đều không được chấp nhận.

Hãy cùng nhau làm nên một cuộc thi CÔNG BẰNG bằng cách bình chọn đúng thể lệ nhé!
____________________________________
Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp page hoặc:
✉️ Email: [email protected]
☎️ Số điện thoại: 0981 110 532

18/11/2021

[Bài dự thi 009: Tập thể lớp 11D0]

“Nếu thanh xuân là một giấc mơ thì ta sẽ mơ hoài không tỉnh, và cấp 3 chính là những điều đẹp đẽ nhất trong giấc mơ đó”. Thời gian cứ thấm thoát trôi, thời gian chúng ta bên cô cứ thế vơi đi dần… Chúng tớ - tập thể lớp 11D0, thật hãnh diện để nói rằng mình đã gửi gắm phần đời rực rỡ nhất, nhẹ nhàng nhất, ý nghĩa nhất của tuổi trẻ bên cô Thu. Ba năm cứ ngỡ thật dài, nhưng chớp mặt một cái, mình đã gắn bó với cô gần 2 năm rồi!

Có lẽ, bức ảnh này chỉ mất ba giây để chụp thôi nhưng lại chính là khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong ba năm thanh xuân vườn trường. Lần đầu tiên cả lớp cùng nhau lên ý tưởng, cùng nhau trang trí và tổ chức cho cô một ngày lễ đáng nhớ. Thật khó khăn khi vẫn chưa biết được rằng cô yêu thích loài hoa gì, màu sắc thế nào, để rồi cứ vậy mà ngờ nghệch nhìn nhau tự hỏi “làm như này đã ổn chưa nhỉ?”, “cô có thích style này không hả mày?”. Nhưng, chúng mình vẫn luôn tin rằng cô sẽ cảm nhận hết được tình yêu to bự của lớp. Giây phút đó chúng mình đã nhận ra rằng “D0 là nhà, D0 là khoảng thời gian tươi đẹp nhất là khi chúng ta còn được khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, là mỗi ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau, cùng trong một lớp học, cùng dưới một mái trường”

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cũng là lúc chúng ta nhận được thông báo học online. Thầm nghĩ chắc chỉ nhanh thôi rồi sẽ lại được đến trường bên cô, bên bạn. Vậy mà đã hơn 6 tháng rồi... Không thể tổ chức trực tiếp một buổi lễ nhỏ như mọi năm, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng con xin gửi tới cô những lời chúc tốt đẹp nhất bằng tất cả tình cảm nhỏ bé mà chúng con có. Chúc cô luôn khỏe mạnh, tươi trẻ và thành công chèo lái chuyến đò chở bao thế hệ học sinh đến với bến bờ tri thức. Chúng con chỉ muốn nói: “Cô ơi, D0 yêu cô nhiều lắm ạ!”

---
Thời gian tính điểm bài dự thi của tác giả Lớp 11D0 tính từ 20:00, 17/11/2021 – 20:00, 24/11/2021

---
Cùng tham gia cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc bên cô thầy” để gửi những lời chúc ý nghĩa tới thầy cô yêu mến của bạn nhé!!!
🔻 Hạn nhận bài dự thi: 19/11/2021
🔻 Bài dự thi gửi về: [email protected]
🔻 XEM CHI TIẾT CUỘC THI: http://luongthevinh.com.vn/home/?p=3652

16/01/2017

“Cảm ơn cậu vì đã thích mình”
“Mình cũng thích mình-của-năm-đó đã thích cậu”

Yêu dấu vô cùng những mối tình bằng tuổi.

Gửi cô gái năm đó tôi chưa từng đủ dũng khí theo đuổi. Nếu có cơ hội, tớ sẽ hôn chết chú rể của cậu.

• You are the apple of my eye - Cửu Bả Đao

13/01/2017

Yesss

Noted
13/12/2016

Noted

👌🏻
10/12/2016

👌🏻

Có lẽ nào...tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm....
05/12/2016

Có lẽ nào...tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm....

07/09/2016

Em đừng khóc, mặt trời vừa khuất nắng
Tuổi của em đâu phải để buồn
Trăm ngàn bận đời dập vùi, đơn độc
Sớm mai này mình vẫn sống, vậy thôi.

Quá nhiều niềm đâu thể mãi tinh khôi
Bông cúc nhỏ gục trong lòng thớ cỏ
Con thú non lạc giữa miền bỡ ngỡ
Tại vì đâu ta chợt lớn trong đời?

Em dẫu buồn, đời vẫn mãi vậy thôi
Không khác được dẫu cho mình cố cược
Cố để tim không giẫm vào vết xước
Mà vẫn đau sau những vết vô hình.

Sớm mai này trời sẽ nắng, bình minh
Bông cúc dại nở trong vườn cỏ dại
Em là ai và tôi là ai đấy?
Có gì đâu, mình vẫn mãi là mình.
_ Cà Phê _

👌🏻👌🏻👌🏻
05/07/2016

👌🏻👌🏻👌🏻

- 5 tuổi bố mất.
- 16 tuổi bỏ học.
- 17 tuổi bị đuổi việc lần thứ 4.
- 18 tuổi kết hôn.
- 18-22 tuổi, làm công nhân đường sắt và bị đuổi.
- Ông đi lính và bị đá ra ngoài không lâu sau đó.
- Ông tiếp tục nộp đơn vào trường luật nhưng bị từ chối.
- Ông đi bán bảo hiểm rồi lại thất bại.
- 19 tuổi ông được làm cha.
- 20 tuổi vợ bỏ và mang theo đứa con.
- Ông làm đầu bếp kiêm rửa chén trong một quán cà phê nhỏ.
- Ông thất bại trong ý định bắt cóc con gái, nhưng đã thành công trong việc thuyết phục vợ trở về nhà.
- 65 tuổi ông về hưu.
- Vào ngày kia ông nhận được khoản trợ cấp từ Chính phủ vỏn vẹn khoảng hơn 2 triệu đồng. (105 USD)
Ông cảm thấy xấu hổ vì Chính phủ cho rằng ông không thể tự nuôi sống bản thân nên ông quyết định tự tử. Ông cảm thấy cuộc đời quá tuyệt vọng, chỉ toàn là thất bại.
- Ông ngồi dưới một cái cây định viết di chúc, nhưng thay vào đó, ông đã viết những gì mình làm được. Ông nhận ra rằng mình có thể giàu hơn, không đến mức thê thảm như bây giờ. Có một điều chắc chắn ông làm rất tốt, giỏi hơn những người khác, đó chính là nấu ăn.
- Ông quyết định dùng gần 2 triệu trong số tiền trợ cấp của chính phủ để mua bếp núc, nguyên liệu, bắt đầu chiên những miếng gà và đem bán cho những người hàng xóm ở Kentucky.
Ở tuổi 65 suýt chút nữa ông đã tự tử nhưng ở tuổi 88, Ông Sanders_ Người sáng lập của KFC trở thành một tỷ phú.
Và giờ thì hầu như ai cũng biết đến Ông. Như một bài học lớn về sự khởi nghiệp !

Xin Cảm ơn Ông !

Stt... Thứ 3354

Sưu tầm

03/07/2016

Ngày gió mùa được xì xụp tô bún ốc nóng hổi, có vị chua của dấm bỗng, vị cay tê của ớt thì đúng là chẳng có gì tuyệt bằng. 1. Bún ốc Hàng Chai Phố Hàng Chai rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn có dăm ba số nhà nhưng lúc nào xe cộ cũng xếp …

Hơi zui cuối ngày 😅
29/03/2016

Hơi zui cuối ngày 😅

Address

20 Do Nhuan
Xuan Dinh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Linhlinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category