23/04/2026
"Thất tình á? Chuyện nhỏ như con thỏ!"
anh khách nam lững thững bước vào quán. “Mặt ngắn tũn”, "đầu tóc bù xù", anh thầm nghĩ: "Thôi xong, từ giờ làm gì còn ai thương nữa...".
Anh order: 'gì cũng được, chọn giúp anh 🙃'
LengKeng tinh ý, không cần hỏi cũng biết tâm trạng của anh, đưa ra một cốc Matcha Latte "chất", trang trí bông hoa siêu "xinh". Anh khách tròn mắt: "Woa, đẹp thế này á?".
Anh nhấp một ngụm. Ừmmm! Vị chát nhẹ của bột matcha hòa quyện cùng vị ngọt béo của sữa tươi... Nó ngon đến mức, "nỗi buồn thất tình" bay biến!
Khi buồn là anh lại ghé uống Matcha Latte. Vừa ngon, vừa đẹp, vừa được "chữa lành" tâm hồn... Quá "xịn" luôn!