14/07/2026
Mình đã từng nghĩ cà phê và thuốc lá là 2 thứ đ thể tách rời, buổi sáng bắt đầu bằng cốc nâu mà không có điếu thuốc thì vứt vứt. Nhấp 2 ngụm, rít 3 hơi là điều kiện đủ để bắt đầu ngày mới.
Dạo này thử tập bỏ thuốc, ban đầu thấy gượng gạo thiếu thiếu, kiểu như tay chân bỗng thừa thãi trước cốc nâu quen thuộc. Rồi vài ngày vài tuần cả tháng cũng quen dần.
Nhận ra độ ngon của cafe cũng không ảnh hưởng mấy, có khi lại rõ vị hơn. Bắt đầu ngửi được mùi thơm mộc nhất của hạt, vị ngọt hậu đọng lại ở cổ họng mà trước đây khói của thằng Saigonmelon khoả cmn lấp.
Bỏ đi một thói quen tưởng chừng không thể thiếu lại nhẹ nhàng đến vậy, lâu lâu đứng trong quầy tia máy ra thấy khách có combo buổi sáng giống mình cũng thèm lắm. Nhưng thôi bỏ nha !