09/03/2026
KHÉP LẠI MỘT HÀNH TRÌNH LẠP XẠP Ở VĨNH LONG 🫶
Có những nơi không chỉ là một quán ăn, mà còn là nơi giữ lại rất nhiều khoảnh khắc nhỏ. Với Lạp Xạp, chi nhánh Vĩnh Long là một nơi như vậy.
Trong suốt thời gian qua, tụi mình đã có cơ hội gặp rất nhiều vị khách dễ thương. Có người ghé từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, có người chỉ tình cờ dừng lại một bữa. Mỗi lần ghé là một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đã góp phần làm nên một Lạp Xạp rất riêng ở Vĩnh Long.
Tụi mình nhớ những buổi mở quán từ sớm, những giờ cao điểm bếp lúc nào cũng rộn ràng. Có lúc bận đến quên cả mệt, có hôm vắng khách lại ngồi nói chuyện linh tinh trong quán. Những điều bình thường vậy thôi, nhưng khi nhìn lại, lại thấy rất đáng quý.
Sau nhiều suy nghĩ, Lạp Xạp quyết định tạm dừng hoạt động chi nhánh Vĩnh Long. Đây không phải là một lời chia tay buồn, chỉ đơn giản là một điểm dừng để tụi mình nhìn lại hành trình đã đi qua và chuẩn bị cho những bước tiếp theo phù hợp hơn.
Cảm ơn vì đã từng ghé ăn, từng ngồi lại, từng ủng hộ Lạp Xạp trong khoảng thời gian vừa rồi. Chính những điều đó đã khiến quãng thời gian ở Vĩnh Long trở nên thật sự ý nghĩa với tụi mình.
Chi nhánh Mỹ Tho vẫn đang mở cửa và chờ mọi người ghé chơi. Nếu có dịp, tụi mình vẫn rất vui khi được gặp lại.
Cảm ơn Vĩnh Long vì đã là một phần trong câu chuyện của Lạp Xạp.
Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó, theo một cách khác. 🤍