Cofee Aladdin

Cofee Aladdin Đồ uống ngon, phong phú, café hạt rang xay nguyên chất, giá cả hợp lý

17/09/2023

🛤Đường Xưa
St: Quốc Dũng

14/09/2023

Giọt Lệ Sầu

Tháng chín về trời trong xanh vời vợiLối em về xào xạc gió heo mayNghe thu về theo hoa sữa nồng sayGiấu thương nhớ vào t...
07/09/2023

Tháng chín về trời trong xanh vời vợi
Lối em về xào xạc gió heo may
Nghe thu về theo hoa sữa nồng say
Giấu thương nhớ vào trong miền thinh lặng

Sự chung thuỷ của một kẻ không có ham muốn thường bị đánh giá quá thấp, cũng giống như tính trách nhiệm của một tay chơi...
31/07/2021

Sự chung thuỷ của một kẻ không có ham muốn thường bị đánh giá quá thấp, cũng giống như tính trách nhiệm của một tay chơi!

CÓ NHỮNG ĐIỀU...Có những điều chỉ đến một lần thôiVà vụt thoáng qua cuộc đời người ạTay chỉ lơi một phút giây thôi đãĐán...
09/10/2020

CÓ NHỮNG ĐIỀU...

Có những điều chỉ đến một lần thôi
Và vụt thoáng qua cuộc đời người ạ
Tay chỉ lơi một phút giây thôi đã
Đánh rơi đi hạnh phúc của riêng mình.

Có những điều ta chẳng thể biện minh
Hay hối tiếc bởi vì mình đánh mất
Một lần thôi chỉ một lần duy nhất
Trót đánh rơi rồi sao có được lần hai.

Có những điều chần chừ đến ngày mai
Câu thương mến chưa trao ai đã lỡ
Người chẳng đợi khiến tình thành dang dở
Một đời ta cũng làng lỡ theo người.

Có những điều ngỡ quên lãng mà thôi
Sao day dứt suốt một đời vẫn nhớ
Bao năm vẫn nghẹn ngào trong hơi thở
Bởi con tim đâu có dễ quên người.

Có những điều ta rất muốn buông xuôi
Cho khỏi nhớ khỏi thương rồi yêu nữa
Nhưng mỗi khi màn đêm buông sập cửa
Trái tim ta thêm lần nữa yêu người...

Ta đã đi qua muôn vạn nẻo đời
Ta đã gặp cả triệu người dưng khác
Sao chẳng quên một nụ cười ánh mắt
Để đêm về còn khao khát yêu thương...

P/s:
Người với ta chỉ đi một dặm đường
Đâu phải đã quá yêu thương thề hẹn
Sao đốm lửa thắp bằng lòng thương mến
Lại chẳng hề lụi tắt hoặc tàn đi...

Một ngôi nhà xinh anh hoạ sĩGửi trong tranh vẽ những vui buồnLòng anh thầm yêu nàng ca sĩCô gái rất yêu bông hoa hồng…Đó...
21/04/2020

Một ngôi nhà xinh anh hoạ sĩ
Gửi trong tranh vẽ những vui buồn
Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ
Cô gái rất yêu bông hoa hồng…

Đó là những lời thơ tha thiết của thi sĩ người Nga Andrei Andreevich Voznhesenski vẫn vang lên trong bản tình ca quen thuộc đối với hầu hết các thế hệ người Việt Nam Triệu bông hồng (do nhạc sĩ, NSND Latvia Raimond Pauls phổ nhạc).

Một bài thơ, một khúc hát ra đời luôn luôn có xuất xứ sâu xa của nó. Bài Triệu bông hồng này mang theo mình một câu chuyện tình đầy cảm động, lãng mạn và cả chua xót nữa của Niko Pirosmani (Nikolai Aslanovich Pirosmanashvili, 1862-1918), danh hoạ tự học người Gruzia, người chiếm một vị trí đặc biệt trong nền văn hoá, xã hội và hội hoạ xứ này.

"BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG BAHOA GẠO RỤNG XUỐNG BÀ GIÀ CẤT CHĂN"Tháng 3 là mùa của hoa gạo, hoa gạo còn được gọi là hoa Pơ l...
16/03/2020

"BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG BA
HOA GẠO RỤNG XUỐNG BÀ GIÀ CẤT CHĂN"

Tháng 3 là mùa của hoa gạo, hoa gạo còn được gọi là hoa Pơ lang, hay mỹ miều hơn nữa là hoa Mộc Miên. Hoa gạo không mềm mại như hoa sưa, không thơm như hoa bưởi mà mang vẻ đẹp thanh bình, gần gũi, gợi nhớ tới làng quê đất Việt.

GÕ CỬA THÁNG 3🏠Nắng cựa mình xua đuổi rét nàng bân🍒Xuân ngẩn ngơ đứng tần ngần nghiêng ngó🍇Thoảng đâu đây chút hương nồn...
01/03/2020

GÕ CỬA THÁNG 3
🏠Nắng cựa mình xua đuổi rét nàng bân
🍒Xuân ngẩn ngơ đứng tần ngần nghiêng ngó
🍇Thoảng đâu đây chút hương nồng trong gió
🥦Tháng ba về … ai đó nhớ thương ai ?

14/02/2020

Address

Số 1/80 Phố Hoa Vương/Tiên Cát/Việt Trì
Viet Tri

Telephone

+84912227760

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cofee Aladdin posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Cofee Aladdin:

Share

Category