30/03/2026
Lại là đôi dòng tâm sự từ e Béooooo
Sau rất nhiều ngày tháng suy nghĩ e đã bắt buộc phải tăng giá bánh , không phải vì xăng tăng , vàng tăng , bạc tăng hay đất tăng mà là vì bột mì làm bánh mì tăng , đậu tương làm sữa đậu tăng , thịt lợn thịt gà thịt bò trứng gà thì đúng hình sin mỗi ngày 1 giá còn không biết đằng nào mà liệu trước , gia vị đồ khô cũng vậy , mỗi cái thêm từ vài nghìn đến vài chục nghìn, gas là tăng cao nhất đến cả 300K 1 bình liền ,đến cái cốc nhựa bát nâu cũng tăng tiền chục 1 lô ... nhưng may quá là lương nhân viên thì chưa đến kì tăng nên e vẫn kịp thở 😵💫 à đấy giá ship cũng tăng thêm khiến ngày nào e cũng xin lỗi rồi giải thích với khách . Thực sự trong hơn 10 năm đi buôn bán của e chưa có năm nào mà nguyên vật liệu lại tăng cao như này và lại còn tăng đồng loạt từ những thứ nhỏ nhất nữa chứ . E mới tăng giá được 4 hôm nhưng e bị buồn bị tụt mood ý và ngại nhiều hơn vì cứ nghe câu " tăng giá à e , tăng cao thế , xăng tăng nên tăng theo à ..." dạ không có oan cho e quá , khách ăn nhà e lâu sẽ biết từ 2017 đến 2023 khi ra ngoài quán to e mới tăng 1 lần và đến năm nay sau 3 năm e buộc phải tăng thêm 1 lần chứ e không hứng lên là tăng giá đâu , e suy nghĩ giữ lắm tận từ trước tết cơ , e cứ lần lữa mãi vì nói thật e cũng ngại khi thu tiền ý , nhưng không tăng thì e thực sự không theo kịp chi phí cho cửa hàng nữa 😭
E Béo viết bài này trước là để tâm sự sau là để gửi lời xin lỗi đến toàn thể khách hàng thân thiết trước , hiện tại và sau này sẽ đến với Bống. Mong toàn thể gia đình mình hiểu và hoan hỉ cho e , e sẽ cố gắng để bình ổn giá nhất có thể ạ .
Mọi lời trách móc , than phiền hay thắc mắc cả nhà mình nhắn qua zalo : 0365286851 giúp e nhé , e sẽ cố gắng rep nhanh nhất có thể ạ