24/04/2020
🙏🙏CẢM ƠN NHỮNG TẤM LÒNG
🍚Hồi đầu tháng, khi nhận được tin giãn cách xã hội. Quán đã quyết định mua ít gạo và mì cùng chia sẻ với các trường hợp khó khăn trong mùa dịch mong họ phần nào vượt qua được những ngày khó khăn dù là ít ỏi.
Nhưng quán mới khai trương không bao lâu đã phải tạm đóng cửa nên với nguồn kinh phí cực kì ít ỏi, chỉ đủ cho 50 phần quà (mỗi phần gồm 5kg gạo và 10 gói mì) cộng thêm mùa dịch không thể tập trung đông người. Quán đã trăn trở rất nhiều.
Sau đó quán đã rất may mắn khi được anh Đặng Thanh Đức và những người bạn của anh giúp đỡ từ khâu: đi từng khu phố lấy địa chỉ của những người già thực sự khó khăn. Lên kế hoạch và giúp quán chở đi phát cho từng nhà và đồng thời anh bỏ tiền ra thêm để mỗi bà con có thêm 50k để mua rau. Sau đó anh còn vận động quyên góp thêm được gạo và đã giúp đỡ thêm nhiều trường hợp nữa.
Khi thấy quán chở gạo đi, chị gái hàng xóm của quán chạy qua dúi 200k vào tay cho bằng được, bảo là chị góp cho bà con. Nghe thương gì đâu.
❤️QUÁN XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN TẤM LÒNG VÀ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ANH ĐỨC VÀ CÁC BẠN.
CẢM ƠN CHỊ GÁI HÀNG XÓM BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG.
(vốn định không đăng, nhưng sau khi suy nghĩ Quán đã quyết định đăng và không che mặt để cả nhà Liên Hương mình có gặp các cô các chú trong ảnh, thì mua ủng hộ họ mớ rau con cá, những thứ mà họ bán nha. Vì những hoàn cảnh bên dưới thật sự khó khăn).