02/05/2024
Nhiều lúc nghĩ cũng trả liên quan.
Đừng so sánh cuộc sống của bạn với bất kỳ ai khác, cuộc sống của mỗi người là khác nhau. Bầu trời trong mắt mỗi người là những sắc xanh khác nhau... Chưa từng nếm thử nước mắt làm sao biết ai mặn ai ngọt? Con người ai giống nhau.đều là da thịt mà. Tại sao con người ta vất vả thì người ta thương xót. Còn mình vất vả thì họ vẫn coi như mình chưa làm được cái điều gì. Nếu như vậy thì sao vì đều là con người .cùng một gia đình người ta có đầy đủ cả vợ cả chồng con mình đây .chỉ có một thân một mình .cũng vẫn lo cho gia đình nuôi hai con ăn học .cũng sắm sửa mọi thứ cũng như người khác có đầy đủ cặp vợ chồng. tại sao người ta vẫn chê trách mình. Mình không dám tự hào về bản thân nhưng nếu để một người phụ nữ. Chỉ có hai bàn tay trắng nhu tôi đây. Xem mọi thứ có được tồn tại như tôi bây giờ không. Đúng là thời buổi bốn.không không gì bằng có tiền có tiền là có quyền .có tiền nói gì cũng thấy đúng.!
thật ra mình cũng chưa bao giờ biết vay mượn hay xin xỏ gì ai cho nên mình vẫn cứ là người tự hào cho bản thân mình.!
Là con người, chúng ta phải học cách vượt qua .
Đừng kể rắc rối của bạn với bất kì ai bởi vì 20% không quan tâm, 80% còn lại rất vui khi bạn của gặp sự cố.
Có rất nhiều người xấu, nhưng rất ít người biết điều. Hãy nhớ: Đồng tiền rách nát còn có giá trị, nhân cách rách nát chỉ là vứt đi!
Thà có một vài người bạn mà bạn tìm thấy còn hơn nhiều bạn bè mà bạn không thể tìm thấy khi cần!