08/12/2020
Đến thời điểm này mình mới có thể đủ dũng khí để nói lời tạm biệt với không gian này, nơi bắt đầu của rất nhiều thứ đặc biệt trong cuộc đời mình mặc dù đã chính thức đóng cửa từ ngày 1/4/2020.
Mọi thứ được bắt đầu cũng là từ tháng 4 năm 2016, Sunny Acoustic Coffee chính thức có được không gian riêng biệt dành cho những đêm nhạc vừa sôi động nhưng cũng không kém phần sâu lắng đầu tiên tại Thị Trấn nhỏ này. Cảm ơn những người anh em trong team Sunny, A.C.C band, Cỏ Band, North Wind Band, đội đồng ca y Khoa, 3P1, Brother Band những anh em đầu tiên tại SU-Fam đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt đó.
Cảm ơn tất cả những vị khách đã quan tâm, ủng hộ Sunny trong suốt khoảng thời gian 4 năm ấy mặc dù chúng tôi còn rất nhiều sự thiếu sót đến từ sự chủ quan cũng như những khó khăn khách quan mà mọi thứ xung quanh tác động đến. Nhưng mọi người đã ở đó, đã bên cạnh Sunny trong cả những thời điểm khó khăn nhất của nó.
Cảm ơn những cuộc gặp gỡ, những chuyến đi nhiều trắc trở nhưng để lại quá nhiều kỉ niệm từ âm nhạc, những con xe cũ kĩ, những đêm camping tẹt ga đến đổ gục,... Những vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau đều đã từng trải qua giờ nó chỉ còn lại trong miền kí ức của mỗi người.
1 chặng đường không ngắn cũng chẳng dài nhưng giúp bản thân tôi nhận ra được rất nhiều thứ giá trị trong cuộc đời này, thầm cảm ơn tất cả.
Tạm biệt, chính thức từ ngày 1/4 năm 2020 Sunny đã đóng cửa, không gian này giờ cũng đã không còn tồn tại (theo đúng nghĩa đen) nữa, hàng cây góc phố giờ cũng dần thay đổi và khoác lên mình diện mạo tươi mới của thời đại, sẽ rất khó để ai đó còn nhớ và tìm lại được những khung hình xưa, mọi thứ giờ để lại những hoài niệm thật tuyệt vời.
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải đến hồi chia ly. Nhưng linh hồn của nó vẫn còn tồn tại, đó là anh em chúng tôi, những người đã chung tay tạo nên 1 Sunny nhỏ nhắn nhưng giàu cảm xúc, đây không hẳn là 1 quán cafe, đây là cộng đồng, 1 "bộ lạc" khác với hầu hết những thứ ngoài kia. Hiện tại, mọi người đã về cả tại Nhà Thằng Hai, 1 nơi cũng chẳng còn mới mẻ gì với những vị khách thân thuộc. Chúng tôi không ăn vận style thời thượng, cũng chẳng bắt kịp trend, chẳng có những món ăn thức uống đứng top trên thị trường, cái chúng tôi có chỉ đơn giản là sự thân thiện, sẻ chia, ý thức và văn minh hơn trong bối cảnh xã hội mới!
Hi vọng trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ lại mang đến cho tất cả mọi người 1 không gian tuy cũ mà mới, gần gũi với thiên nhiên hơn với những món ăn, thức uống thân quen với chúng ta từ thời ngây ngô trẻ dại. Xúc tiến để tạo những hội nhóm về âm nhạc, phim ảnh, camping truyền cảm hứng cho những bạn trẻ vì bản thân mình cũng sắp già rồi, sợ 1 ngày già quá lại chẳng thể làm được việc gì ý nghĩa cho cuộc đời ngắn ngủi này.
Xin chào và...hẹn gặp lại!