Vườn Xưa coffee

Vườn Xưa coffee Quán cafe sân vườn thoáng mát; Menu thức uống phong phú, chất lượng, giá hợp l? Ship tận nhà từ 3 ly thức uống các loại.

Ngày đông ấm áp!
26/01/2026

Ngày đông ấm áp!

Bạn ấy nói giống ý mình quá nên share.
09/01/2026

Bạn ấy nói giống ý mình quá nên share.

Với tui, Maduro không bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy — ông ta bị bắt vì ông ta không còn phù hợp với bàn cờ quyền lực của các cường quốc nữa. Cáo buộc ma túy chỉ là mảnh ghép bề ngoài, là cái cớ dễ hiểu cho công chúng, là hợp lý hóa hành động bằng ngôn ngữ pháp lý — nhưng lý do thật sự nằm ở quyền lực và chiến lược.

Lịch sử hiện đại không thiếu ví dụ Mỹ lật đổ lãnh đạo nước ngoài:

Manuel Noriega ở Panama — bị Mỹ lật đổ và đưa ra tòa vì buôn lậu ma túy, nhưng lý do Mỹ can thiệp là để kiểm soát chiến lược vùng kênh đào và chặn ảnh hưởng ông ta đối với Mỹ Latinh.
Saddam Hussein ở Iraq — bị bắt sau cuộc xâm lược 2003, cáo buộc vũ khí hủy diệt hàng loạt là lý do đưa ra trước công luận, nhưng mục tiêu sâu hơn là thay đổi trật tự chính trị Trung Đông và kiểm soát nguồn năng lượng.
Muammar Gaddafi ở Libya — bị lật đổ sau các chiến dịch NATO, với lý do nhân quyền và “bảo vệ dân thường”; thực tế, Libya có tiềm năng dầu mỏ và vị trí chiến lược.

Trong các trường hợp ấy, cáo buộc hình sự hay lý do chính thức đều không phải là nguyên nhân cốt lõi, mà là quyền lực, lợi ích địa chính trị, và sự thay đổi trật tự khu vực.
Maduro cũng không nằm ngoài guồng đó
Ông Maduro từng là lá cờ của phong trào chống Mỹ ở Mỹ Latinh. Nhưng khi:
Ảnh hưởng bị thu hẹp, nội bộ chia rẽ, nền kinh tế sụp đổ,
Mối quan hệ với các siêu cường (Nga, Trung Quốc) thành mối đe dọa chiến lược hơn là lợi ích,
Venezuela trở thành điểm nóng năng lượng toàn cầu với trữ lượng dầu lớn,
thì quyền lực Mỹ coi ông không còn hữu ích nữa — thậm chí là rủi ro.

Việc cáo buộc ma túy, đưa ra tòa hình sự ở New York là cách Mỹ “phi chính trị hóa” một hành động thuộc về quyền lực chiến lược.

Khi “cái cớ” trở thành công cụ chính trị
Nhìn lại lịch sử:
Saddam bị bắt sau khi quân đội Mỹ đã ở lại và tái định hình Trung Đông.
Noriega bị lật đổ trong chiến dịch kiểm soát Panama.
Gaddafi mất quyền vì chiến dịch quy mô lớn của NATO.

Tất cả đều dùng lý do hợp pháp hóa hành động (ma túy, vũ khí, nhân quyền), nhưng mục tiêu chiến lược mới là trọng yếu. Ai hưởng lợi? Ai mất quyền kiểm soát? Ai bị chi phối bởi diễn biến mới? Giả đò trả lời các câu hỏi đó tui tự mỉm cười nhìn vào bàn cờ quyền lực thực sự.

Tui nhớ tui từng bị coi là có cảm tình với Nga - Trung và thù Mỹ. Thật ra tui ghét cả ba. Khi nhìn về thời sự quốc tế. Tui luôn nhắc về Thân Phận Nước Nhỏ của Việt Nam. Không phải để Tự Nhục mà để Tự Vệ. Để tui, bạn, chúng ta... ngày mai còn ung dung tà tưa thì Việt Nam nên:

1. Không để mình trở thành “vấn đề chiến lược” của ai. Không để bị xem là “cửa sau”, “tiền đồn”, hay “bàn đạp” cho bất kỳ phe nào. Không để lãnh thổ, tài nguyên, hay chính sách của mình làm ai đó buộc phải ra tay. Khi anh trở thành vấn đề, người khác sẽ tìm cách giải quyết anh.

2. Giữ thế cân bằng, nhưng phải là cân bằng có thực lực: Có nội lực kinh tế đủ mạnh - Có thể chế đủ ổn định - Có xã hội đủ đồng thuận.
Khi bên trong yếu, bên ngoài sẽ quyết định số phận mình.

3. Đừng để “cái cớ” hình thành

Ma túy, nhân quyền, độc tài, khủng bố…
Tất cả đều là cái cớ hợp pháp hóa hành động.
Việt Nam cần: Siết chặt kỷ cương pháp luật - Minh bạch dần dần, có kiểm soát - Không để tồn tại những “điểm đen” đủ lớn để người khác vin vào

Chúng ta không làm vừa lòng ai, mà để không cho ai có cớ chính danh gây sức ép. Vụ ông Tú là một ví dụ nhỏ cho thấy nhà nước mình giỏi thế nào. Đoạn ở Huế, mất cảnh giác xí thôi là thành hỗn chiến luôn chứ đừng ở đó mà đùa.

Thậm chí bây giờ cái đội tru tréo đòi bắt giam tăng đoàn hay tận diệt ma đế gì đó. Đầu họ để mọc tóc trang trí cho vui thôi chứ chả có não đâu.

4. Độc lập không nằm ở khẩu hiệu, mà ở khả năng tự xoay xở:

Độc lập thật sự là tự nuôi được nền kinh tế. Tự giữ được chuỗi cung ứng thiết yếu. Tự bảo vệ được không gian chính sách. Ai nuôi mình, người đó có tiếng nói với mình. Và con nào nuôi mà chả để thịt đâu.

Nói về vụ khả năng tự xoay xở này. Đá vụ độc quyền năng lượng xí. Tui cũng chả ưa gì mấy cha nội điện lực hay xăng dầu. Nhìn cái nết tăng giá vô tội vạ là cũng muốn kêu ly đậu xanh rau má lắm! Cơ mà tư nhân hóa năng lượng là chuyện có nhiều hệ lụy. Nhìn Trung Đông để ngẫm. Mình thích uống tà tưa thì con mình nó cũng thích uống. Gì thì gì, bình yên vẫn là quan trọng nhất.

5. Đừng thần thánh hóa hay ác quỷ hóa bất kỳ cường quốc nào
Maduro sai ở chỗ: Biến Mỹ thành “kẻ thù tuyệt đối” - Biến Nga – Trung thành “chỗ dựa sinh tử”
Việt Nam cần: Không coi ai là “cứu tinh” - Không coi ai là “ác quỷ”. Chỉ coi lợi ích quốc gia là trục xoay duy nhất. Cường quốc họ không có bạn vĩn h viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Mỹ nó vẫn nuôi Cộng Hòa và vẫn nuôi Fulro. Vẫn tính cho hậu chiến ngay khi nó với Cộng Hòa tay bắt tay ôm. Trung nó nuôi Polpot từ ngay lúc mình với nó còn anh em đồng chí kìa chớ không phải giận nhau rồi nó mới đi nuôi.

Mình là nước nhỏ. Đứng trước bàn cờ lớn. Có nhiều chuyện nhìn tức bỏ xừ. Nhưng đấm nhau là chuyện của thất phu. Người trí phải nhìn ra lợi hại cho non sông. Cùng nhìn cùng hiểu để làm nên sức mạnh toàn dân.

Viết bởi tui, người đàn bà TỐI CỔ, quen sống cho đêm!

Address

Tam Ky

Opening Hours

Monday 06:00 - 21:30
Tuesday 06:00 - 21:30
Wednesday 06:00 - 21:30
Thursday 06:00 - 21:30
Friday 06:00 - 21:30
Saturday 06:00 - 21:30
Sunday 06:00 - 21:30

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vườn Xưa coffee posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category