11/07/2026
[ TÌNH YÊU THƯƠNG ]
Ngày tụi mình vừa về Tam Kỳ, dựng nên Lưng Chừng Phố. Gom tất cả những gì tụi mình có, làm nên một chiếc quán xinh đẹp, với những cốc nước ngon để làm hài lòng bất kỳ người khó tính nào.
Nhưng tụi mình đã quên yêu thương chính tụi mình trong đoạn ấy.
Tụi mình cố gắng đáp ứng hết nhưng mong muốn, mọi người đặt lên cho quán, không một giây phút thảnh thơi. Quán đông, một ngàn thiếu sót đến từ nhân viên, tự các đội hỗ trợ.
Quán viral, luôn quá tải. Những điều tụi mình muốn làm ngày càng nhiều lên, nhưng không điều gì thực sự mang lại một sự bình yên, và hạnh phúc như tụi mình tưởng tượng khi làm một quán cà phê đẹp.
Chững lại, cho đến mùa đông năm ngoái, khi tụi mình mang nông sản về Lưng Chừng Phố, những đêm nướng khoai, nướng bắp tụi mình mới nhìn thấy lại nụ cười của mấy chị chủ quán, thấy sự hạnh phúc của những khách hàng lâu lắm mới quay lại quán!
Nếu trong một nhịp nào đó, bạn thấy tụi mình chậm lại, thì đó là lúc tụi mình đang dành thời gian để yêu thương chính tụi mình. Để đến một hôm nào đấy, bạn không ngờ được là hôm nào đâu, tụi mình lại mang một điều mới mẻ, hạnh phúc đến trao tặng và cùng mọi người lan toả điều thú vị ấy!
P/s: trong hình là cốc nước của tháng 1 - 2022, tụi mình tự hào về những gì tụi mình đã từng tạo ra!
—-
LƯNG CHỪNG PHỐ COFFEE ☕
Góc chill trốn phố 🍃
📍 93 Duy Tân - Tam Kỳ
📞 097 7636262 - 0932791402