13/10/2024
tụi mình dừng lại..
cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và dễ chịu với tụi mình trong suốt những vừa năm qua..
ban đầu mình nghĩ sẽ chẳng viết gì, cứ thế mà rời đi, vì thật sự mình không có đủ dũng khí để nói lời tạm biệt.. mấy bạn nhắn cho tụi mình nhiều lắm.. nên.. mình nghĩ là chúng ta cần có lời chào tử tế với nhau
nơi đây sau này có thể là một quán cà phê khác,là một cái gì đó mới.. thì mình mong là mọi người vẫn nhớ nơi đây từng có một CJ xinh xắn và ấm cúng nhennn :’)
không hứa tương lai tụi mình có quay trở lại hay không nhưng tụi mình vẫn còn lửa lắm. Và nếu có, thì mong là vẫn được mọi người yêu thương và đón nhận như nơi đây đã từng.
một lần nữa, tụi mình xin cảm ơn và mến chào mọi người 🤍
kỉ niệm, niềm tự hào, nơi đánh dấu sự trưởng thành của tụi mình
yêu thương.