13/07/2024
Ngày nhỏ không hề biết đến "ngày làm 8 tiếng"
Nhớ hồi còn nhỏ, bố mẹ ngày 3 bữa đều ăn cơm ở nhà, buổi sáng ăn cơm rồi đi làm, buổi trưa về ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc lại đi làm, đến tối lại về ăn cơm. Trong ý thức của tôi đi làm là buổi sáng với buổi chiều đi làm.
Bố mẹ ra ngoài mấy tiếng rồi quay về là chuyện rất tự nhiên. Sau này lớn lên mới biết, ở trên thành phố, đi làm là cả một ngày, chỉ đến khi trời tối rồi mới về nhà. Cả ngày đi làm với buổi sáng và buổi chiều đi làm có sự khác nhau vi diệu. Cả ngày đi làm tức là ngày 3 bữa ăn sẽ giải quyết ở công ty hoặc gần đó. Ban ngày hoàn toàn thuộc về lao động. Thời gian dành cho gia đình chỉ có buổi tối và cuối tuần. Người ở chung nhiều nhất lại là đồng nghiệp.
Nhớ đến một câu nói từng đọc được " những chuyện lớn của cuộc đời chúng ta, yêu đương, kết hôn, sinh con, tiễn biệt người thân, đều là hoàn thành trong những kẽ hở của đi làm".