18/09/2026
Mình không biết sau một ngày làm việc mệt mỏi hay hoàn thành được một mục tiêu nào đó… mọi người thường tự thưởng cho bản thân bằng cách nào.
Còn với mình thì đơn giản lắm.
Đôi khi chỉ cần tự cho mình một bữa ăn thật ngon.
Một phần mì cay nóng hổi, một dĩa cơm cuộn đầy đặn, thêm vài món mình thích mà bình thường chẳng mấy khi gọi. Không hẳn vì đói, mà vì muốn cho bản thân một chút cảm giác được chiều chuộng.
Có những niềm vui thật ra chẳng cần lớn lao.
Không cần quà cáp, không cần ai công nhận, cũng chẳng cần một lý do thật đặc biệt.
Chỉ cần sau một ngày đã cố gắng hết sức, mình được ngồi xuống ở Ohwah, gọi những món mình thích, ăn một bữa thật ngon rồi tự nói với bản thân:
“Hôm nay mày làm tốt rồi. Ăn đi.” 🥹🍜
Vậy thôi.
Một bữa ngon cho một ngày mình đã rất cố gắng. ❤️
Ohwah – ăn ngon một chút, thương mình một chút.