09/11/2023
Tạm biệt và hẹn gặp lại!
Chúng tớ chia tay với Millie - cô giáo Tiếng Anh tình nguyện viên ở bản.
Millie ở bản Lao Chải một tháng rưỡi, quen biết với tất cả mọi người, từ người già đến trẻ nhỏ. Ở đây, Millie dạy lớp cho người già gần như chưa đi học bao giờ và trẻ em tầm hơn 10 tuổi, chủ yếu 100% là người H’Mong.
Ngày nào, Millie cũng ghé Lofi ít nhất một lần. Lần nào, bạn ấy cũng cười chào với chúng tớ rất dễ thương, hỏi han hôm nay của chúng tớ như thế nào?!
Trong thời gian ở đây, bạn ấy đã trải qua 1 cái đám cưới, 3 cái đám ma ở bản.
Trong 3 cái đám ma đó, là một anh ở trong bản mất khi mới ngoài 20 vì tai nạn giao thông, để lại vợ và 2 con nhỏ.
Millie đã hỗ trợ và động viên gia đình rất nhiều. Ngoài ra, bạn ấy còn chủ động chia sẻ thông tin hoàn cảnh lên GoFundMe và nhận được quyên góp đến ngày hôm nay khoảng 30 triệu. Bạn ấy sẽ vẫn tiếp tục cố gắng kêu gọi thêm để 2 bạn nhỏ có cơ hội được đến trường đầy đủ đến năm 18 tuổi.
Chúng tớ thực sự rất quý Millie!
Vì có người trong gia đình bị bệnh nặng, bạn phải tạm gác lại tất cả để về nước.
Trong cuộc sống, có nhiều điều không như mình mong muốn và luôn không dễ dàng để nói lời tạm biệt.
Chúc cho Millie lúc nào cũng tìm được niềm vui, luôn mỉm cười, sống hạnh phúc!
Chúng tớ yêu bạn