Xin chào, tụi mình là Tiệm " Cà Phê Cà Pháo", cũng chỉ là một gian hàng nhỏ bán Cà Phê và Trà take away, chúng mình muốn mang đến cho các bạn một không khí gần gũi nhất, đơn giản và bình yên nhất khi đến Tiệm. Các bạn tin không? Ý tưởng mở Tiệm được ra đời khi mình mơ về một giấc mơ ngày mình còn bé, cha cổng mình trên vai, đi mua một ly cà phê ở gần công trường. Mình vẫn nhớ hoài, cái góc bán cà phê đó, nó chỉ là một cái bàn gỗ, dăm ba cái ly, vài chai hộp lộn xộn tất cả được đặt dưới bóng cây mát rượi, qua lại cứ thoang thoảng mùi cà phê mới pha... Ly cà phê đó nó thơm ngon một cách kỳ lạ, mua xong cha dắt tay kéo đi quanh quanh chào hỏi mấy chú ở công trường sao mà yên bình đến như vậy, còn hiện tại thành phố nơi mình sống tấp nập lắm, nếu không vì giấc mơ ngày hôm đó, chắc mình cũng quên luôn cảm giác ngày trước rồi. Mình nghĩ đây là một thông điệp vũ trụ mà trên thiên đường cha gửi về cho con gái, ông ấy muốn mình mang cảm giác ấm áp, bình yên đó đến mọi người, dù thế giới ngoài kia tấp nập liên tục đẩy xô thì đâu đó " Cà Phê cà Pháo" sẽ là một liều thuốc Vitamin truyền cảm hứng cho các bạn, đồng hành cùng bạn. Cảm ơn vì đã đón nhận " Cà Phê Cà Pháo"
Best Regards,