03/03/2023
Từ ngày được A Phủ dắt trốn khỏi nhà thống lí Bá Tra, Mị và A Phủ bắt đầu an cư lập nghiệp ở Quy Nhơn.
Dẫu đã thoát khỏi cái nơi chôn vùi tuổi thanh xuân của mình, lâu lâu Mị vẫn nhớ về quê nhà. Nơi mà đêm đêm, Mị được nghe tiếng nẹt bô xe ầm ầm của mấy anh thanh niên tóc xanh, tóc đỏ trong làng, tiếng chó sủa mèo kêu, gọi bạn tình ầm ỹ. Những lúc như thế, Mị thèm cảm giác trai gái ra sân tụ tập đánh pao, đánh quay, thổi sáo…
Đêm đến, nằm cạnh A Phủ, Mị thủ thỉ vào tai chàng:
- “Chàng ơi, em thèm được ca hát và làm vài chai bia cho sảng khoái tinh thần quá. Từ ngày thoát khỏi thằng A Sử, những tưởng em được hưởng hạnh phúc viên mãn. Ai dè, cuộc sung sướng chẳng bao giờ kéo dài quá 3 phút.” Nói xong, Mị òa khóc nức nở.
A Phủ ôm chầm nàng vào lòng, vỗ về vợ rồi nói:
- Mị ơi, anh sẽ dẫn em đi Come Together Bar cho em tha hồ uống bia, nghe nhạc sống và thổi mấy điệu kèn lá. Đảm bảo vợ chồng mình sẽ sướng hết đêm nay.”
Anh chị em muốn được như vợ chồng A Phủ thì lập kèo đi chill ở Come Together Bar nha. Đặc biệt tối thứ 6 thứ 7, sẽ có live music từ 8:30pm-10:30pm.
Come Together Bar
63 Chương Dương, Tp. Quy Nhơn
Live Music 8:30pm-10:30pm thứ 6 và thứ 7 hàng tuần