Lưu Minh Quang Ngọc

Lưu Minh Quang Ngọc Người kể chuyện bằng âm nhạc

20/09/2026

Quê em không nói dài dòng
Anh mà có thích, thật lòng quyết luôn.
Tuy em chẳng gái nhà buôn,
Nhưng mà ko chốt, em tuông vỡ mồm. 🥲🙄

19/09/2026

Mọi người chịu khó đọc hết một chút nha! ❤️

GIÓ ĐẠI NGÀN THỔI QUA MIỀN ĐẤT VÕ

(Phiên bản 1)

Đây có lẽ là ca khúc khiến Ngọc đau đáu nhất.

Bởi để có được bản nhạc này, Ngọc đã hao hụt rất nhiều tâm, trí và lực. Từ những câu chữ thuở sơ khai, Ngọc đã muốn khắc họa chân thực nhất cốt cách, phẩm chất và tình cảm của con người quê mình.

Khi mang ca khúc ra Hà Nội phối khí, Ngọc may mắn nhận được rất nhiều lời động viên từ các anh chị có chuyên môn. Những góc nhìn tích cực dành cho tác phẩm khiến Ngọc càng tin rằng những điều mình gửi vào từng câu chữ đã được lắng nghe.

Nhưng ở đâu đó, ngay chính quê mình, vẫn có những cách nhìn khác.

Có người từng hỏi Ngọc:

“Cao nguyên thì làm gì có hải âu mà bay?”

Nhiều lúc Ngọc không biết phải trả lời thế nào.

Một ca khúc cổ động có thể cần những câu chữ trực diện, giản dị để người nghe lập tức hiểu. Nhưng khi viết về chiều sâu văn hóa, lịch sử và con người của một vùng đất, Ngọc không muốn mọi hình ảnh đều chỉ được hiểu theo nghĩa tả thực.

“Đàn hải âu sải rộng cánh cao nguyên” với Ngọc không phải một câu địa lý. Đó là hình ảnh nghệ thuật về sự giao hòa giữa biển và đại ngàn, giữa Bình Định và Gia Lai; là cánh chim mang ký ức từ biển lên cao nguyên, cũng như ngọn gió đại ngàn đang thổi về miền đất võ.

Nhất là khi viết về quê mình, càng trân trọng bao nhiêu, Ngọc càng không cho phép mình hời hợt bấy nhiêu.

Sau ca khúc này, Ngọc từng nói:

“Có lẽ mình sẽ chẳng viết thêm ca khúc nào về quê mình nữa.”

Không phải vì hết thương.

Có những vùng đất, đến một lúc nào đó, mình không cần gọi tên thêm nữa. Mình cất nó vào tim như một ký ức đẹp. Bởi chẳng có điều gì tồn tại mãi mãi, và cảm xúc cũng là thứ cần được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Ngọc vẫn tin một điều:

Ở đâu có sự trân trọng, ở đó sẽ có sự cống hiến.

Phía trước vẫn còn rất nhiều vùng đất Ngọc chưa đặt chân tới, rất nhiều di sản chưa được kể bằng âm nhạc, rất nhiều câu chuyện đang chờ được viết thành lời.

Ngọc sẽ tiếp tục đi, tiếp tục tìm những chất xúc tác mới — và tìm đến những vùng đất welcome mình. ❤️

⸻

GIÓ ĐẠI NGÀN THỔI QUA MIỀN ĐẤT VÕ

Gió đại ngàn thổi qua miền đất võ,
Mang mùi rơm, hồn lửa, trống vang xa.
Ai có nhớ tiếng mẹ ru trong gió?
Một dấu “bình” – giờ hóa lặng như hoa…

Gió đại ngàn thổi trong lòng đất võ,
Đàn hải âu sải rộng cánh cao nguyên.
Hàng tấp nập xuôi về dòng biển lớn,
Bình Định – Gia Lai ta khắc khoải một niềm.

Gió đại ngàn ngát hương miền đất võ,
Từ Pleiku hòa lòng biển, bãi, nương.
Giờ ta gọi tên bằng Gia Lai đó,
Bản đồ gấp lại nhưng tâm mãi nhớ đường.

Ai dời được dáng núi bên trường cũ?
Ai đã tắt trong tôi tiếng trống gọi mùa thi?
Ai gom nổi câu bài chòi ven biển?
Ký ức tuổi thơ đâu có dễ xóa nhòa.

Tên có đổi, nhưng hồn này sao mất,
Bước hiên ngang, nhịp khí phách Tây Sơn.
Tình xứ Nẫu mặn như giọt nước mắt,
Giữ đất trong tim hơn giữ ở ngoài tên.

Ừ! Thì thôi, có lẽ chẳng cần tên,
Quê tui đó, chẳng cần nêu sổ sách.
Năm dòng kẻ, tôi “Định” thành dòng nhạc,
Mong lưu truyền cho thế hệ mai sau.

Thời gian rồi cũng sẽ qua mau,
Bao nỗi niềm chìm dần trong tiềm thức.
Một Gia Lai vẫn ở ngoài đời thực,
Mang trong mình hào khí đất Tây Sơn.

23 năm trước.Tâm linh ko tin là ko dc 😑
19/09/2026

23 năm trước.Tâm linh ko tin là ko dc 😑

18/09/2026

Mỗi người sẽ có một quan điểm sống khác nhau. Đôi khi quan điểm ấy có thể hơi bảo thủ, có thể chẳng giống số đông, nhưng suy cho cùng, mỗi người chỉ sống một cuộc đời, nên cách sống của nhau cũng đáng được tôn trọng.

Mình vẫn luôn nói: nếu chưa thật sự sẵn sàng thì đừng ép bản thân phải kết hôn hay sinh con.

Nếu cảm thấy mình chưa thể làm một người chồng, một ông bố tử tế, thì thà chọn cuộc sống độc thân. Muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Ít nhất cũng không vì sự chưa sẵn sàng của mình mà khiến thêm một người khác phải tổn thương.

Lứa bạn mình, cứ thử lấy 10 đứa ra nhìn lại: có lẽ chỉ khoảng 2 đứa có một cuộc hôn nhân tương đối trọn vẹn; 3 đứa đã bỏ chồng, 2 đứa vẫn đang cam chịu, còn 3 đứa chọn cuộc sống độc thân.

Mình cũng lớn lên và chứng kiến khá nhiều câu chuyện như thế. Có lẽ vì vậy mà càng lớn, mình càng dè dặt với hai chữ gia đình.

Không phải mình không tin vào hôn nhân, cũng không phải không mong có một mái ấm. Chỉ là mình nghĩ, bước vào cuộc đời của một người và trở thành cha của một đứa trẻ là trách nhiệm rất lớn.

Đôi khi mình cũng tự hỏi liệu bản thân đã đủ tử tế, đủ trưởng thành và đủ trách nhiệm để bước vào một gia đình hay chưa.

Nếu câu trả lời vẫn còn là “chưa biết”, thì mình nghĩ… thà chậm một chút còn hơn vội vàng để rồi bắt người khác trả giá cho lựa chọn của mình.

😑
18/09/2026

😑

17/09/2026

Nếu nói đúng về âm nhạc của mình, có lẽ hai chữ phù hợp nhất là đa màu sắc.

Âm nhạc của mình có thể được diễn đạt theo rất nhiều cách khác nhau, đâu nhất thiết phải hát theo kiểu của một “cụ già” như mình. 😬

Cùng một ca khúc, bạn hoàn toàn có thể hát bằng màu sắc cá nhân, để người nghe cảm nhận được sự tươi trẻ, cảm xúc và câu chuyện của chính bạn.

Với mình, một ca khúc thành công không phải là khi người hát cố gắng hát giống người viết, mà là khi họ hát đúng với lứa tuổi, đúng với cảm nhận của chính mình và đúng với tình cảm mình dành cho dân tộc.

Bản phối lần này còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt: đánh dấu sự trở lại và tái hợp tác sau 16 năm.

Đây cũng chính là người nhạc sĩ từng phối khí cho Ngọc ca khúc “Cô Gái Việt” — ca khúc từng đoạt giải trong chương trình “Bài Hát Việt”, khi cả hai chúng mình vẫn còn rất trẻ.

16 năm đi qua.

Người vẫn làm nhạc.
Người thì bây giờ mới quay trở lại viết và hát.

Có những thứ vẫn còn nguyên, chỉ là cách nhìn về âm nhạc đã trưởng thành hơn theo năm tháng.

16 năm sau, ta lại gặp nhau trong một bản phối mới.

Hẹn mọi người 22.12. ❤️🇻🇳

16/09/2026

SÀI GÒN TRONG LÒNG NGƯỜI MIỀN TRUNG

Đối với thế hệ 7x, 8x, chắc hẳn nhiều người sẽ đồng cảm với mình khi nghe những lời trong ca khúc này.

Em và tôi đều sinh ra từ mảnh đất miền Trung. Có lẽ hơn ai hết, những người lớn lên ở nơi ấy hiểu thế nào là nắng gió, bão lũ, là những tháng ngày chắt chiu từng chút để bước tiếp.

Chúng tôi đồng hành với nhau suốt những năm đại học. Cũng nhờ vậy mà tôi hiểu và thương cô gái này nhiều hơn.

Những khắc nghiệt của cuộc sống đã tạo nên một cô gái mạnh mẽ và đầy nghị lực. Vừa đi học, vừa đi làm thêm, lại gánh trên vai trách nhiệm nuôi 6 người em đang tuổi ăn tuổi lớn rồi lo cho từng đứa bước vào giảng đường đại học. Mạnh mẽ là vậy nhưng bên trong vẫn là một người rất tình cảm, đôi khi cũng có chút… 😜 Thôi, đoạn này để người quen tự hiểu. 😂

Và có lẽ câu chuyện của chúng tôi cũng là một phần câu chuyện của rất nhiều người miền Trung ngày ấy.

Rời quê với chiếc vali chẳng có bao nhiêu thứ, người ta tìm đến Sài Gòn để học, để làm, để kiếm một công việc, một bữa cơm, một cơ hội đổi đời. Có người vào đây để nuôi em ăn học. Có người gác lại ước mơ tuổi đôi mươi để gửi từng đồng về quê. Có những gánh hàng rong, những căn phòng trọ nhỏ, những buổi tan ca thật muộn… nhưng trong đó là hy vọng của cả một gia đình.

Sài Gòn đã cho những người con miền Trung quá nhiều thứ.

Không chỉ là công việc hay miếng cơm manh áo. Thành phố này cho họ một nơi để bắt đầu lại, cho những ước mơ còn dang dở một chỗ để tiếp tục lớn lên. Rồi từ lúc nào chẳng hay, nơi đất khách lại trở thành quê hương thứ hai.

Vì thế tôi viết:

“Ai đã sinh ra ở dải đất miền Trung
Bao tháng năm mưa gió bão bùng
Những bữa cơm dâng cùng dòng nước lũ
Những cánh đồng bạc trắng chỉ sau một đêm…

Anh chị tôi gác lại ước vọng tuổi đôi mươi
Mang theo bao khát vọng đổi đời
Kiếm bữa cơm nuôi đàn em khôn lớn
Những gánh hàng mang hy vọng của tuổi lên mười…”

Và cuối cùng, điều tôi muốn nói về thành phố ấy chỉ giản dị thế này:

“Sài Gòn tuy là bé nhỏ,
nhưng rộng lòng chẳng nỡ bỏ rơi ai.”
Đã 10 năm rồi, anh em chúng tôi mới lại có dịp cùng quay trở lại đứng chung sk với:

SÀI GÒN TRONG LÒNG NGƯỜI MIỀN TRUNG
Sáng tác: Lưu Minh Quang Ngọc
Ca sĩ: Như Hải Yến – LMQN
Dự án: “Việt Nam mình đẹp lắm”

Cuộc sống bây giờ... 🥲
15/09/2026

Cuộc sống bây giờ... 🥲

14/09/2026

1 sáng tác viết về ...

😬
14/09/2026

😬

Address

Quy Nhon

Telephone

+84961786236

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lưu Minh Quang Ngọc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lưu Minh Quang Ngọc:

Shortcuts

Share