20/05/2024
Tôi được dạy là: "phải luôn là người tử tế".
Có nhiều lần bị đối xử tệ, uất ức muốn trả đũa, muốn mình đau một thì họ phải đau mười mới vừa. Qua cơn nóng giận thì thấy chẳng cần thiết.
Họ tệ với mình, không có nghĩa là mình được phép trở thành một người không tử tế. Cắt đứt mối quan hệ với họ và rút kinh nghiệm là được rồi. Việc trả đũa dù họ có đau khổ thì mình cũng chẳng vui vẻ gì.
Càng lớn mình càng nể những người luôn chọn cách đối xử dịu dàng với thế giới dù họ phải chịu nhiều thiệt thòi. Những người tử tế và dịu dàng là những người bản lĩnh nhất.
Người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn khỏi bi kịch, nhưng có tự do để lựa chọn thái độ của mình trước những gì xảy ra.