GREEN FARM DREAM

GREEN FARM DREAM Nông trại chúng tôi chuyên cung cấp các loại rau, củ hữu cơ cho mọi gia đình. Nh

HÃY BIẾT ĐỦ...Định nghĩa đời: "như thế nào là đủ?"Thay vì mơ thôi hãy cứ bằng lòngƯớc làm gì một cuộc sống như mongRồi h...
19/10/2024

HÃY BIẾT ĐỦ...

Định nghĩa đời: "như thế nào là đủ?"
Thay vì mơ thôi hãy cứ bằng lòng
Ước làm gì một cuộc sống như mong
Rồi hụt hẫng khi chẳng hòng có được.

Cứ ngẩng đầu mà đi về phía trước
Dẫu chông g*i cứ bước chớ nản lòng
Việc không làm đừng chờ đợi tự xong
Không gieo trồng, chờ mong chi gặt hái

Việc ở đời dù là thành hay bại
Cứ quyết tâm sẽ bớt phải trách mình
Hãy nghĩ rằng "đêm tàn là bình minh"
Và qua "nhục" sẽ có "vinh" chờ đợi.

Chậm hay nhanh, không đi thì không tới
Và tuổi già vẫn cứ đợi chờ ta
Một kiếp người trong nhung lụa xa hoa
Chưa chắc "đủ" để cho ta định nghĩa.

Trên đời này chẳng có gì tròn trịa
Vầng trăng kia cũng lúc khuyết, lúc tròn
Người hơn ta mặc đẹp với ăn ngon
Chưa chắc hơn ở vợ, con, sức khỏe...

Người hơn ta ở lương cao, việc nhẹ
Chưa chắc bằng ở tuổi trẻ dài lâu
Người ít hơn ta phiền muộn, lo âu
Chưa chắc hơn ta sống lâu, sống thọ.

Ta thấy người ít khi gặp sóng gió
Chắc gì mắn may đã gõ cửa suốt đời
Một lúc nào giữa sóng gió chơi vơi
Không kinh nghiệm làm sao "bơi" cho được.

Cuộc đời này chẳng ai mà lường trước
"Mất" hôm nay, mai sau "được" thế nào ?
Hãy bằng lòng thay vì cứ ước ao
Vì cuộc sống biết thế nào là " đủ".

Bởi thế nên lòng hãy luôn tự nhủ
Cuộc đời ta -- ta làm chủ chính mình
Biết đủ biết dừng mới chính thông minh
Vì thế gian vốn muôn hình vạn trạng.

Đừng để tâm những gì mà không đáng
Bớt sân si cõi tạm được mấy hồi
Mình buồn phiền, thời gian vẫn cứ trôi
Sao không vui cho đời thêm nhẹ nhõm.

Hôm nay ta cứ nhiệt thành chăm bón
Thì mai sau may mắn chọn bên mình
Cứ nhìn lên nhưng đừng mất tự tin
Và nhìn xuống để thấy mình không tệ.

Bớt nghe, bớt nói, bớt bànChuyện trong thiên hạ chớ màng làm chiViệc người để họ lo điViệc nhà lo trước, chuyện gì mặc a...
19/10/2024

Bớt nghe, bớt nói, bớt bàn
Chuyện trong thiên hạ chớ màng làm chi
Việc người để họ lo đi
Việc nhà lo trước, chuyện gì mặc ai!

Hãy nhìn về phía tương lai
Để mà cố gắng miệt mài vươn lên
Hôm qua đời sống bấp bênh
Hôm nay ta phải cố lên hơn nhiều.

Bớt quản việc người bao nhiêu…
Thì ta mới tránh được điều không may
Trắng - đen trong cõi đời này
Đảo điên cũng bởi miệng, tay, mắt người.

Bớt chê, bớt cợt, bớt cười
Bớt đi phê phán, tố người ỉ ôi
Nghiệp thì qua lại thế thôi
Nay ta đánh giá bĩu môi - mai người.

“Bớt” đi một chút, ai cười?
Có khi ngược lại ta - người đều vui.

✍️Green Farm Dream.

KHÔNG CÓ AI LÀ VÔ DỤNG!Có một chàng trai, không thi vào đại học, cha mẹ đã tìm một người vợ cưới về cho anh. Sau khi kết...
23/10/2022

KHÔNG CÓ AI LÀ VÔ DỤNG!

Có một chàng trai, không thi vào đại học, cha mẹ đã tìm một người vợ cưới về cho anh. Sau khi kết hôn, anh dạy học tại một trường tiểu học trong làng. Vì không có kinh nghiệm, nên chưa đầy một tuần anh đã bị học sinh tẩy chay, khiến anh bị sa thải.

Trở về nhà, người vợ khẽ khàng lau nước mắt cho anh, an ủi nói: “Những việc không vừa ý mình thì có đầy ra đó, có người trút ra được, cũng có người trút không được, anh không cần phải thương tâm như vậy, cũng sẽ có nhiều việc thích hợp hơn đang chờ anh kia mà”.

Về sau, anh ra ngoài làm công cho người ta, lại bị ông chủ đuổi về nhà vì anh làm việc quá chậm. Lúc đó, vợ nói với anh: “Động tác luôn có nhanh có chậm, người ta đã làm việc nhiều năm như vậy, còn anh thì chỉ là học sinh đọc sách, sao có thể nhanh như họ được?”.

Anh lại trải qua rất nhiều công việc, nhưng cũng vẫn thế, phần lớn là bỏ dở nửa chừng. Thế nhưng, mỗi lần anh chán nản thất vọng trở về, người vợ lại luôn luôn an ủi anh, chưa bao giờ than trách một câu.

Lúc hơn 30 tuổi, anh nhờ vào khả năng thiên phú về ngôn ngữ, làm trợ giảng tại trường khuyết tật. Về sau, anh xây dựng được một trường khuyết tật khác. Sau đó, tại rất nhiều thành phố, anh lại xây dựng được rất nhiều phân hiệu khác. Từ đó, anh đã là ông chủ có ngàn vạn tài sản rồi.

Một ngày, công thành danh toại, anh hỏi vợ rằng: “Mỗi lúc anh cảm thấy tiền đồ vô vọng, điều gì đã khiến em lúc nào cũng có lòng tin với anh như vậy?”

Cô trả lời mộc mạc, đơn giản: “Một mảnh đất, không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu; nếu đậu cũng không thích hợp, có thể thử trồng dưa leo; nếu cả dưa leo cũng không được… thì rải lên một ít kiều mạch nhất định cũng có thể nở hoa. Bởi vì một mảnh đất, luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó, cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó thôi”.

Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi💕

06/10/2022

* Có một hạnh phúc gọi là "vừa đủ"
-Tiền tài là để tiêu xài. Đủ chi dùng là phước đức, bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an.
-Nhà cửa là để trú ngụ, đừng biến thành gánh nặng cuộc đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. Nhà ở đâu không quan trọng, bởi phong thủy tốt nhất là tâm thái.
-Xe cộ là phương tiện đi lại, đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an về vui vẻ là được.
-Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải là phúc phận, bằng như danh quá cao thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên.
-Thức ăn vốn để nuôi dưỡng con người, cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng, bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể chính mình.
- Cuộc sống không nhất thiết phải đại phú đại quý, mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có Ý NGHĨA TỐT ĐẸP.

Người đi, kẻ ở, chốn vô thườngTrong 2 năm gần đây, có thật nhiều người đã ra đi...Đó có thể là mẹ của người tình cờ nhìn...
18/09/2022

Người đi, kẻ ở, chốn vô thường

Trong 2 năm gần đây, có thật nhiều người đã ra đi...

Đó có thể là mẹ của người tình cờ nhìn thấy bài viết này, bố của người đang xem đến đây, người anh, người chị, người bạn, người em, hay người chồng, người vợ, người con, người cháu, những người thân trọng dấu yêu... của người đang đọc đến dòng này. Đó cũng là người ba và bà ngoại kính yêu của người viết...

Covid-19 chỉ là một phần của nguyên nhân. Nói đúng hơn, Covid chỉ như 1 chất xúc tác. Có rất nhiều người đã mất không phải nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp vì Covid.

Mười mấy năm sử dụng Facebook, chắc hẳn chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy số lượng báo tin về sự mất mát, ra đi, chia buồn... nhiều đến như thế.

Đó là vì chúng ta đang đi vào một thời kỳ mới rồi. Ở trong kỷ nguyên mới, tất cả ký ức (lậu hoặc) tồn kho được kích hoạt, tốc độ của bài học cũng diễn biến sớm hơn, tốc độ cân bằng nghiệp được đẩy nhanh, tần số rung động cao hơn, một sự gia tốc cần thiết để thanh lọc cái "tôi", cái "của tôi", vật chất, thật nhiều những nhu cầu còn dính mắc... Tất cả, đến lúc, thì xảy ra. Không có gì là ngẫu nhiên, cũng không có gì là vô lý. Tất cả đều hợp lý, ở trong một bối cảnh lớn hơn.

Một số đã tốt nghiệp những bài học của mình ở đời sống lần này, họ chia tay những người ở lại và ra đi. Một số là những thiên thần thật đẹp đẽ... Một số là những linh hồn thật thông thái... 😊

Chỉ là vậy thôi. Họ cần phải đi. Trong kỷ nguyên của ánh sáng, khi ra đi vì hoàn tất sứ mệnh của mình ở lần sống này, chúng ta hãy bình an và thanh thản chúc họ đi nhẹ nhàng, hãy vui mừng cho họ... Vì cái chết không phải là một bi kịch, cái chết là một yếu tố kích hoạt bài học cho tất cả. Họ đã ra đi để mang đến bài học cho cả những ai ở lại, và vì thế họ cũng có điều kiện tiến đến một chiều kích tốt đẹp hơn. Tất cả đã được thỏa thuận với nhau từ lâu, trước khi đời sống vật lý được hình thành.

Bởi vì cái chết là 1 trong những trải nghiệm tối thượng để thanh lọc toàn bộ bản ngã và trở về với ánh sáng. Chúng ta đối diện với cái chết không chỉ một lần. Chúng ta có thể đối diện với cái chết ở trong cả sự tu tập, khi con người cũ "chết đi" và vũ trụ hân hoan chào đón con người mới được tái sinh. Một số người, khi chưa có đủ điều kiện và chưa đến thời điểm để chết, họ có thể trải nghiệm và học được bài học từ cái chết một cách "gián tiếp", chính là thông qua cái chết của người thương dấu yêu nhất đã rời bỏ họ và ra đi đến 1 cõi giới khác. Cái chết không chỉ dạy cho người ra đi, nó còn dạy rất nhiều thứ cho cả người ở lại... Tất cả cộng hưởng, duyên hợp với nhau để tạo ra bài học chung có phần cho tất cả, để nâng cao năng lượng thanh tốt cho tất cả.

Chốn vô thường này, nơi mà Trịnh Công Sơn gọi là chỉ đang "ở trọ trần gian", thật ra là nơi để ta trải nghiệm, học hỏi và tiến hóa. Đây đúng là chốn "tạm", với rất nhiều cái "tạm biệt". Bởi vì ta sẽ còn quay lại, hay tất cả sẽ còn gặp lại.

Để một ngày nào đó, tất cả sẽ gặp lại nhau, ở nơi chốn của sự vĩnh hằng, của ánh sáng, của bầu trời xanh cao đẹp mà ta vẫn nhìn thấy mỗi khi ngẩng đầu lên.

Hãy buồn, hãy khóc, và rồi hãy ngẩng đầu lên, nhìn và cảm nhận bầu trời ấy.

Và hãy sống tốt để một ngày nào đó, với hành trang là phần bài học của riêng mỗi người, tất cả, rồi sẽ gặp lại nhau, trong tình thương và tự hào vì đã cùng trải nghiệm một hành trình thật đáng sống. Trong hành trình ấy, chúng ta đã từng là vợ chồng, cha con, mẹ con, anh chị em, bạn bè, thầy trò, người thân trọng...

Tất cả rồi cũng về với ánh sáng.

𝐂𝐀́𝐈 𝐆𝐈̀ 𝐋𝐀̀ 𝐂𝐔̉𝐀 𝐓𝐀 ?1. Vợ (chồng) có phải là của bạn không?- Không phải!Vợ chồng dù ăn cùng mâm, ở cùng nhà, tối ngủ c...
08/09/2022

𝐂𝐀́𝐈 𝐆𝐈̀ 𝐋𝐀̀ 𝐂𝐔̉𝐀 𝐓𝐀 ?
1. Vợ (chồng) có phải là của bạn không?
- Không phải!
Vợ chồng dù ăn cùng mâm, ở cùng nhà, tối ngủ chung giường, có thể đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau. Nhưng sau cùng cũng có lúc chia tay, có thể đồng sinh nhưng không thể đồng tử, trăm năm sống đến bạc đầu có nhau, tất cả cũng chỉ là mơ ước.
2. Con cái có phải là của bạn không?
- Không phải!
Bố mẹ và con cái tuy là có quan hệ huyết thống, nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ mang tính Nhân Duyên. Hiếu đạo, tình cảm, chăm sóc lẫn nhau v.v...Những điều ấy tạo nên một gia đình vui vẻ. Nhưng sau cùng, khi bạn bước sang thế giới bên kia, con cái cũng chỉ có thể tiễn bạn đi, chứ không có khả năng đưa bạn trở lại.
3. Tiền tài có phải là của bạn không?
- Không phải!
Bạn ra sức nỗ lực kiếm tiền, sau rồi lại nghĩ cách tiêu đi. Cho dù tài khoản ngân hàng của bạn có bao nhiêu tiền, đó cũng chỉ là vật ngoài thân, sinh không đem đến, tử không đem đi.
4. Nhà cửa, xe cộ có phải là của bạn không?
- Không phải!
👉 Vậy rốt cuộc điều gì mới là của bạn?
SỨC KHỎE!!
- Thân thể của bạn cũng không phải của bạn, chúng thuộc về 4 Duyên: Đất, Nước, Gió Lửa tụ hội, vì thế cũng vô thường.
Nhưng trên sự tương đối mà nói, thân thể bạn có khỏe mạnh thì cuộc sống của bạn mới có chất lượng, sinh mệnh mới được kéo dài. Không có một cơ thể khỏe mạnh, đồng nghĩa với không có gì cả. Cho nên chúng ta sống được một ngày, cũng là một ngày phúc phận, cần phải trân quý chính mình.
TRÍ TUỆ!!
- Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh đổi sức khỏe để lấy vật ngoài thân.
Trên thế gian không có gì quý hơn một sức khỏe dồi dào và một tinh thần mạnh mẽ khởi đi từ trí tuệ nội tại của bạn.
Bởi vậy, nhà Phật có câu "Duy Tuệ Thị Nghiệp" (chỉ có trí tuệ của bạn là sự nghiệp đích thực của bạn).
- Xác thân là cây đèn.
- Trí tuệ là ánh sáng của ngọn đèn.
Bạn hãy khéo nhận ra đâu là gia bảo thực sự và sử dụng vào những việc ý nghĩa nhất cho kiếp sống của mình.
Sưu tầm 🌾🌾🌾

Hãy nhìn vào sự khác biệt giữa tay trẻ em mầm non (bên trái) và tay trẻ 7 tuổi điển hình (bên phải). Bạn muốn biết tại s...
06/09/2022

Hãy nhìn vào sự khác biệt giữa tay trẻ em mầm non (bên trái) và tay trẻ 7 tuổi điển hình (bên phải). Bạn muốn biết tại sao một trẻ em mầm non lại chưa thể viết được? Đây là lý do! Bàn tay của chúng vẫn đang phát triển và chưa được hình thành đầy đủ. Vậy chúng nên làm gì trong độ tuổi này?

Hãy để chúng được CHƠI!! Chơi bời, tô màu, cắt, dán, chơi ngoài trời, đào bới bụi bẩn, chơi cảm giác, chơi đồ chơi, thử nghiệm khoa học, kết hạt, câu đố, ném bóng...

Tất cả những thứ này giúp đôi tay của chúng phát triển. Khi chúng sẵn sàng để viết, chúng sẽ làm vậy! Không cần phải vội vàng, bọn trẻ sẽ chỉ cho bạn khi chúng đã sẵn sàng." ❤️

source:

Nghĩ Đơn Giản Để Đời Thảnh Thơi1. Thay vì nói rằng tôi đang rất mệt mỏi đây. Hãy nói rằng có thể tôi cần nghỉ ngơi một c...
28/08/2022

Nghĩ Đơn Giản Để Đời Thảnh Thơi

1. Thay vì nói rằng tôi đang rất mệt mỏi đây. Hãy nói rằng có thể tôi cần nghỉ ngơi một chút.

2. Thay vì nói rằng tôi ghét họ. Hãy nói rằng tôi chưa tìm được điểm để yêu mến họ.

3. Thay vì nói rằng tôi đang rất tức giận với người này. Hãy nói rằng tôi đang khó chịu với họ một chút.

4. Thay vì nói rằng tôi đang rất đau khổ. Hãy nói rằng hôm nay mình không được hạnh phúc lắm.

5. Thay vì nói rằng tôi đang rất bất an. Hãy nói rằng tôi đang cảm thấy không ổn cho lắm.

6. Thay vì nói rằng tôi đang rất bế tắc. Hãy nói rằng tôi chưa tìm được cách giải quyết chuyện này.

7. Thay vì nói rằng tôi chán cuộc hôn nhân này lắm rồi. Hãy nói rằng tôi có trách nhiệm gìn giữ hạnh phúc gia đình mình.

8. Thay vì nói rằng: Chúng ta ly hôn đi! Hãy nói rằng chúng mình cần chấn chỉnh lại hôn nhân.

9. Thay vì nói rằng cuộc đời là bể khổ. Hãy nói rằng còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ ta khám phá.

Cùng một vấn đề nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn thì cũng cho ra cách giải quyết khác nhau. Cho nên, thay vì phức tạp hóa nó lên sao bạn không chọn nghĩ đơn giản đi để đời thảnh thơi, cuộc sống nhẹ nhàng?

NHẬT KÝ CỦA MỘT LINH HỒN SAU KHI CHẾT ( rất đáng đọc )Lúc sống tranh đấu một đời , bất chấp dư luận , chấp nhậ...
27/08/2022

NHẬT KÝ CỦA MỘT LINH HỒN SAU KHI CHẾT ( rất đáng đọc )

Lúc sống tranh đấu một đời , bất chấp dư luận , chấp nhận mất nhân cách rồi thì....

- Vào một ngày, khi hơi thở ta không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ của ta, ta đã thấy... Người ghét ta, nhảy múa vui mừng, người thương ta, nước mắt rưng rưng.

- Ngày động quan...

Thân thể ta nằm sâu dưới lòng đất. Người ghét ta, nhìn nấm mộ niềm vui hiện rõ. Người thương ta, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối.

- Ba tháng sau...

Thân xác ta đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống ta vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân mà ta cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của.

- Một năm sau...

Thân thể của ta đã rã tan…

nấm mộ của ta mưa bay gió thổi...

ngày giỗ ta, họ vui như trẩy hội,

mở tiệc ca nhạc, ăn uống linh đình.

Người ghét ta, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên ta...họ vẫn còn bực tức. Người thương ta, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ.

- Vài năm sau...

Ta không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn. Người ghét ta, chỉ nhớ mơ hồ tên ta, họ đã quên mất gương mặt của ta. Người yêu thương ta, khi nhớ về ta có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả.

- Vài chục năm sau...

Nấm mộ của ta hoang tàn không người nhang khói, quan tài nơi ta nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét ta, đã già lú cũng quên ta rồi. Người yêu thương ta, cũng tiếp bước ta đi vào nấm mộ.

- Đối với thế giới này...

Ta đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết ta từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì ta dùng đã mất, những gì ta dành dụm để lại, rơi vào tay kẻ khác.

Ta phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà ta cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào.

- Ta nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là sự lương thiện.

Bất giác ta có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi.

Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc.

Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm nấm mộ vô danh.

Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.

P/s : Đã biết trần gian là quán trọ...

Hơn thua hờn oán để mà chi...

Thử ra ngồi xuống bên phần mộ.

Hỏi họ mang theo được những gì...

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIỀN1. Tiền, không mua được quan hệ??? Nhưng tất cả các mối quan hệ đều cần đến tiền.2. Tiền, không m...
06/05/2022

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TIỀN

1. Tiền, không mua được quan hệ??? Nhưng tất cả các mối quan hệ đều cần đến tiền.

2. Tiền, không mua được hạnh phúc, nhưng chẳng có hạnh phúc nào mà không cần đến tiền.

3. Tiền không quan trọng ??? nhưng tất cả những thứ quan trọng đều cần đến tiền.

4. Tiền, không mua được thời gian, nhưng tiết kiệm được thời gian. Đứa đi xe đạp, cố gắng thế nào đi nữa, cũng không nhanh bằng thằng ngồi phi cơ.

5. Không có hạnh phúc nào duy trì được mãi nếu không có tiền.

6. Tiền không mua được sức khỏe, nhưng mua được tất cả phương pháp chữa bệnh tốt nhất.

7. Tiền không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể gói gọn vấn đề 1 cách ngắn nhất có thể

8. Nhà lá hay nhà lầu, quan trọng vui vẻ sống với nhau. Nhưng mà phong ba bão tố, sấm chớp mưa giăng, nhà lá luôn là kẻ bị gánh chịu.

9. Có tiền chưa chắc hạnh phúc??? Nhưng cũng không ai nói không tiền sẽ hạnh phúc. Có tiền thì sẽ đảm bảo được cuộc sống khốn khó, hạnh phúc. Không tiền thì vừa khốn khó vừa không đảm bảo được hạnh phúc.

10. Tiền, cũng không có vai trò gì quan trọng. Chỉ là, có tiền có quyền lựa chọn cuộc sống.

11. Tiền không mua được tình yêu, nhưng muốn có tình yêu thì phải có tiền. Không ai trên đời dũng cảm để bên nhau mà không có tiền. Hôn nhân đổ vỡ cũng chủ yếu xuất phát từ ”TIỀN".

12. Tiền, không mua được đam mê nhưng không ai làm việc vì đam mê mà không cần tiền.

13. Tiền, không phải tất cả nhưng tất cả đều cần đến tiền. Tiền không phải tất cả nhưng không có tiền thì vất vả, thế thôi.

Address

Huyện Núi Thành
Quang Nam
52816

Opening Hours

Monday 07:00 - 17:00
Tuesday 07:00 - 17:00
Wednesday 07:00 - 17:00
Thursday 07:00 - 17:00
Friday 07:00 - 17:00
Saturday 07:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+84799780299

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when GREEN FARM DREAM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to GREEN FARM DREAM:

Share

Category