03/12/2025
Chuẩn!….
CÂU CHUYỆN CHẮC KHÔNG ÍT ANH CHỊ LÀM QUÁN ĐÃ TỪNG GẶP PHẢI
Quán e là quán cf bình dân, 1 ngày thường chỉ có lượng khách quen cố định.
Hôm nọ 1 khách lạ ghé quán vẫn oder nước bình thường, đến khi bạn của a này tới trong lúc này bạn nhân viên đang chạy bàn khác thì anh mới tới gọi lớn “e ơi” làm bạn phải tức tốc chạy tới.
A bảo “cho a ly trà nóng với cái ổ cắm a sạc pin”. Bạn nhân viên hỏi “a dùng gì ạ”, a bảo “không e a mới uống rồi”. Khúc này thấy cấn cấn rồi. Thôi hoan hỉ ☺️
2 anh ngồi tầm 1 tiếng thì thêm 1 anh nữa tới và vẫn là câu nói cũ “ không e a mới uống rồi”
Tới khúc này tự nhiên trong đầu suy nghĩ “chẳng lẻ giờ ra nói a uống quán nào chứ uống quá e đâu”.
Quán e quán bình dân không bao giờ tính phụ thu chuyện ngồi không uống nước. Nhưng mà mở quán ra cũng như là e đang bán cái chỗ ngồi mà mấy a coi như ở nhà mình.
Cuối cùng a đến đầu tiên oder thêm 1 ly nước trong sự ngại ngùng. nói ra thì mất lòng mất mặt mấy a còn không nói thì thiệt cho quán.
Nên thân gửi mấy a đi cf, 1 ly cf không đáng bao nhiêu tiền hết á mà mấy a làm vậy tội tụi e !
-----
Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này ?