Leha’s Home được chính Lê Hà lên ý tưởng thiết kế, thi công, không gian mỗi quán đều mang một dấu ấn riêng dựa trên sự trải nghiệm về văn hóa, phong cảnh kiến trúc của những nơi Lê Hà đã đi qua và những đất nước mà Lê Hà đã từng đặt chân đến. Mặc dù đã được đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng Lê Hà vẫn đau đáu và khao khát mở được một chuỗi quán mang tên Leha’s Home với thiết kế phảng phất chút hoài niệm, chút vấn vương ngôi nhà xưa của mình bằng việc gắn kết những ký ức của tuổi thơ Lê Hà. Lê Hà mời mọi người nán lại đây lâu hơn một chút, để nghe Hà kể câu chuyện của sự bắt đầu…
Hà được sinh ra tại Thái Bình, trong một gia đình có Bố làm kinh doanh thuốc Tây từ những năm 1978, ông gần như là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này và rất thành đạt. Vì vậy gia đình Hà ngày ấy rất đầy đủ, sung túc và hạnh phúc. Nhưng một biến cố lớn xảy ra khiến cuộc sống đảo lộn, những gì tốt đẹp trước đó hoàn toàn khép lại, gia đình ly tán, Bố Hà không thể ở gần lo cho cuộc sống của vợ và các con. Từ đó, 4 mẹ con Hà bắt đầu cuộc mưu sinh mà không có Bố bên cạnh đỡ đần. Mẹ con Hà đã phải vật lộn mưu sinh, tần tảo sớm khuya với gánh hàng ăn đầu ngõ của Mẹ. Để phụ giúp Mẹ, Hà và anh trai, chị gái phải đi bán trà đá dạo ở bến xe khách Thái Bình. Mỗi ngày, Mẹ và anh trai sẽ phải thức dậy từ lúc 3h00 sáng để chuẩn bị cho gánh hàng ăn, còn Hà và chị gái được ưu tiên ngủ trễ hơn 1 tiếng, sau đó sẽ phụ Mẹ các việc vặt như thái chanh, lặt rau, cắt ớt… Những việc nhỏ như vậy, nhưng tính mẹ tỉ mỉ và kỹ càng nên chị em Hà ngày nào cũng bị Mẹ chỉnh. Ngày ấy, gánh hàng ăn của Mẹ Hà lúc nào cũng đông khách, vì với mỗi món ăn, Mẹ Hà đều dành hết tâm huyết để nấu. Mẹ Hà chăm chút từng li từng tí cho món ăn đó. Câu nói Mẹ viết trên tường mà Hà nhớ mãi là: “Chúng tôi nấu cho bạn như nấu cho chính gia đình Cha Mẹ mình ăn”. Không chỉ chăm chút cho từng món ăn, tỉ mỉ dạy cho chị em Hà cách lựa chọn nguyên liệu ngon và chế biến các món ăn dân dã đặc trưng của Hà Nội như Bún cá, Bún ốc, Phở, Cháo sườn, Bánh đúc, Bánh rán… mẹ Hà cũng rất tỉ mỉ trong lúc hướng dẫn chị em Hà cách chọn loại trà, ướp trà, sấy trà, hãm các loại trà Hoa Lài, trà Hoa Sen sao cho nước trong vắt và thơm ngát đậm vị… Ngày đó, khi bán trà dạo ở bến xe, Hà bán hết sớm vì vị trà Mẹ ủ rất thơm ngon cùng với dáng vẻ gầy yếu của Hà, mọi người thương nên ủng hộ Hà nhiều. Những tháng ngày vất vả ấy làm cho da Mẹ nám đen, tay chân bị nước ăn, khô, nứt nẻ mỗi khi đông về. Dù đau, nhưng Mẹ vì 3 anh em Hà mà vẫn quần quật làm… Nhưng khó khăn vẫn bủa vây, đeo đuổi 4 mẹ con của Hà. Lớn lên, Hà cảm nhận rất rõ sự hy sinh và tảo tần của Mẹ nó ấm áp đến lạ thường! Giờ đây, khi ngồi trong các không gian của Leha’s Home, Hà cảm thấy hạnh phúc lắm, bởi đây chính là món quà Lê Hà muốn tri ân đến người Mẹ và gia đình đã cho Hà những giá trị trong cuộc sống, và như một nét đẹp cùng với thông điệp ý nghĩa Hà muốn gửi đến quý khách và cuộc sống mến thương.