06/08/2026
Có những chặng đường phải tạm dừng, không phải vì bỏ cuộc… mà để chuẩn bị cho một khởi đầu tốt hơn.
Mấy tháng nay e tạm ngưng hoạt động vì lý do sức khỏe và một vài chuyện không vui ghé ngang cuộc sống của vợ chồng em.
Nói ra điều này thật sự rất buồn… vì nơi này không chỉ là quán ăn, mà còn là cả một khoảng thanh xuân, là những ngày hai vợ chồng tất bật từ trưa đến sáng hôm sau chỉ mong khách ghé ăn ngon miệng và quay lại thêm lần nữa.
Có những hôm đông khách đến mức không kịp ngồi ăn, có hôm mệt muốn xỉu nhưng nghe câu:
“Quán nay mở chưa em?”
là lại có động lực đứng dậy mở bếp tiếp 😭❤️
Cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã từng ghé quán, thương từng bữa cơm giản dị, từng ly nước, từng góc nhỏ của quán.
Có nhiều anh chị từ khách lạ rồi thành khách quen, lâu lâu không thấy ghé là tụi em còn nhớ và nhắc nhau:
“Ủa nay anh chị đó chưa tới ha…”
Mỗi lời hỏi han, mỗi lần mọi người giới thiệu thêm khách đến quán, với tụi em đều là một sự yêu thương rất lớn.
Chính tình cảm đó là điều giúp vợ chồng em vẫn muốn cố gắng tiếp tục, chứ thật lòng chưa bao giờ muốn dừng lại.
Quán chỉ tạm nghỉ một chút thôi… để tụi em nghỉ ngơi, sắp xếp lại mọi thứ, nạp thêm tinh thần và quay lại mạnh mẽ hơn trong một diện mạo mới.
Biết đâu lần comeback này quán sẽ “xịn” hơn, máy lạnh mạnh hơn và chủ quán bớt quạu hơn chút 😆
Và sẵn đây, vợ chồng em cũng đang tìm mặt bằng mới để thay đổi trong diện mạo khác đẹp hơn, ấm cúng hơn.
Anh chị nào thương tụi em thì nhớ giới thiệu giúp tụi em với nha ❤️
Cảm ơn mọi người vì đã từng là một phần rất đẹp trong hành trình nhỏ của quán.
Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất, khi quán sáng đèn trở lại…