17/03/2024
Phú Quốc sau một năm bị tẩy chay rầm rồ trên tất cả các mặt trận truyền thông mạng xã hội hiện nay như thế nào rồi?
Mình vừa có chuyến trở lại Phú Quốc sau một năm, thật sự bản thân rất bất ngờ về sự phát triển của hòn đảo này, đặc biệt là hệ thống đường sá và các khu vui chơi giải trí quy mô đẳng cấp thế giới đã hoàn thiện.
Tuy nhiên hiện nay vẫn còn có nhiều ý kiến trái chiều cùng cái nhìn không mấy thân thiện với Đảo Ngọc. Bằng trải nghiệm cá nhân mình xin chia sẻ vài góc nhìn về "thiên đường" này. Mỗi người cũng nên tự trải nghiệm để đưa ra quan điểm cá nhân, vì thấy nhiều người hay bị dẫn dắt bởi truyền thông và đám đông mà hùa vào tẩy chay gây ảnh hưởng lớn đến du lịch nước nhà.
Bài chia sẻ hơi dài nên mình sẽ chia làm nhiều luận điểm. Các bạn có thể để lại quan điểm của mình dưới bình luận để chúng ta cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau với mục tiêu làm sáng rõ vấn đề nhé.
___________________________________
Đầu tiên: Mọi người hay chê Phú Quốc (PQ) không còn hoang sơ?
Đúng rồi, Phú Quốc đang thu hút các nhà đầu tư để phát triển thì không thể hoang sơ như trước đây được.
Hiện tại tuyến đường xuyên đảo (kéo dài từ Bắc PQ đến Nam PQ) đã hoàn thiện, rộng rãi với 4 làn xe chạy im rơ. Mọi người có thể đi máy bay qua PQ rồi thuê xe dịch vụ để di chuyển hoặc chọn chạy xe ô tô hoặc xe máy cá nhân ra tận đảo đều được. Cũng vì vậy mà khi ra đảo mình thấy xe ô tô, xe du lịch nhiều dữ lắm. Chắc đây là một phần làm giảm bớt sự hoang sơ.
Sự thuận tiện này dẫn đến sự đông đúc, mà đông đúc lại kéo theo hàng loạt các nhu cầu về dịch vụ nhà ở, ăn uống, vui chơi giải trí... Nên các công trình xây dựng liên tục được xây cất ngoài đảo, đặc biệt là các khu resort cao cấp và khu vui chơi giải trí chuẩn quốc tế. San sát các bãi biển đẹp, nhiều resort cao cấp đã hoàn thiện, đẹp không khác gì các nước phát triển, đủ sức thu hút những du khách quốc tế vốn khó tính và những người lắm tiền, đòi hỏi cao về chất lượng và dịch vụ (những kẻ chịu chi). Điều này cũng giúp cho kinh tế phát triển và cũng là nguyên nhân thứ hai để mọi người thấy hòn đảo này không còn hoang sơ nữa.
Nhân đây mình có một chút suy nghĩ về sư hoang sơ. Mọi người thích hoang sơ thì có thể lựa chọn đi du lịch ở Ninh Thuận, Phú Yên nè, đi Quảng Nam, Quảng Ngãi, đi đảo Nam Du, Hòn Sơn, Phú Quý, Lý Sơn... Nhưng nơi này phong cảnh đều rất đẹp, đồ ăn rẻ nhưng lại thiếu thốn về dịch vụ ăn nghỉ, vui chơi giải trí...
Một người chị có thâm niên trong lĩnh vực du lịch, chuyên các tour khách đoàn, khách quốc tế về VN chia sẻ với mình nguyên nhân Ninh Thuận rất đẹp nhưng không phát triển được là do điều kiện giao thông không thuận lợi, và đặc biệt nơi này không thể kiếm được một cơ sở lưu trú nào đủ sức chứa vài trăm khách một lần.
Còn với trải nghiệm cá nhân của mình ở thành phố Quảng Ngãi, mình đi kiếm nửa ngày trời không được một khách sạn bình dân để ở chưa nói tới khách sạn tiêu chuẩn cao. Chính vì thế mà Ninh Thuận, Phú Yên cũng giống các tỉnh ven biển miền trung khác như Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Nẵng nhưng mãi kinh tế không thể cất cánh lên được, giá BĐS cũng thấp hơn rất nhiều so với các tỉnh thành này.
Điều này có ý nghĩa gì? Cảnh đẹp, cảnh hoang sơ thì tốt nhưng không giúp người dân địa phương thoát nghèo được, và cũng không phải là nhu cầu du lịch của toàn bộ du khách.
Cho nên, sự phát triển hiện tại của Phú Quốc mang nhiều ý nghĩa tích cực hơn tiêu cực, chưa kể đến ngoài kinh tế thì yếu tố chính trị cũng đóng vai trò rất quan trọng để phải đẩy mạnh đầu tư vào hòn đảo này.
Tóm lại, nếu lựa chọn sự phát triển mà vẫn đòi hỏi giữ được vẻ đẹp hoang sơ như trước kia thì hơi khó.
Tuy nhiên, nhìn lại một chút xíu, với diện tích đảo tương đối lớn, PQ sở hữu một hệ sinh thái đa dạng như sông, suối, núi, rừng và tất nhiên là biển cả... cùng với bề dày văn hoá lịch sử lâu đời của người dân biển đảo nên tôi tin chắc rằng PQ không thiếu cái hoang sơ và thú vị cho các bạn tìm kiếm.
Nếu thực sự có nhu cầu về với thiên nhiên hoang dã thì Phú Quốc cũng không thiếu các tour trải nghiệm cho mọi người lựa chọn. Các tour trải nghiệm trên các đảo nhỏ lân cận đảo lớn PQ, lặn ngắm san hô, câu cá, ăn trên bè của người dân đảo hoặc chạy xe máy loanh quanh hòn đảo rộng hơn 50 cây số vuông, đi vào các khu dân cư, các làng chài ven biển, các chợ địa phương, ở homestay cùng dân bản địa để tận hưởng được đầy đủ phong vị địa phương cho ai thích du lịch bụi. Tôi tin chắc rằng, nếu đủ đam mê và kiên nhẫn thì 1 tuần không đủ thời gian để bạn trải nghiệm hết hòn đảo này.
Nên nếu chỉ nhìn vào nhà cửa, biệt thự, resort mà nói rằng PQ không còn hoang sơ nữa thì nhận định này chưa hoàn toàn phù hợp.
(Phần tiếp theo: Phú Quốc toàn những công trình Fake)
📸: IG