16/09/2026
🍃Hãy tìm tôi giữa cánh đồng - như lời cảm ơn🍃
Mọi chuyện bắt đầu bằng một giấc mơ chập chờn, trong giấc mơ ấy cô gái với đôi chân trần chạy trên cánh đồng hoa cỏ lau, nắng vàng trong veo, gió làm cánh đồng như cơn sóng nhỏ thổi ngược ký ức bay về phía sau...
Cô gái giật mình tỉnh dậy khi ánh nắng mùa hè rọi qua khe cửa thành vệt dài, bên ngoài trẻ con đang đùa, tiếng chổi tre loạt soạt trên nền sân gạch. Vậy là đã 7 ngày cô gái ở trong phòng sau trận ốm dài.
Giấc mơ lạc vào cánh đồng cỏ lau vẫn nguyên vẹn, tươi mới, cô gái thấy mình phải sống theo đúng nghĩa sẽ sống. Có điều gì đó rất nhỏ như chiếc mầm đang cựa quậy trong tâm hồn khô hạn, hối thúc cô gái bước ra khỏi chiếc giường tự đi tìm cách chữa lành cho mình.
Và mùa hè năm ấy bắt đầu bằng việc cô gái cùng 2 bạn nhỏ đạp xe ra đồng, mang theo cuốn sách và tâm hồn đầy mỏi rời, xước ngang dọc. Cánh đồng vẫn còn sương mai đọng trên lá, tia nắng đầu tiên chiếu vào long lanh giống viên kim cương và tất cả mang màu xám.
Ngày đầu tiên cô ngồi đó nghe gió thổi qua vai, yên lặng như mây trên đầu cứ thế trôi, tâm trí cũng như vậy trôi mãi.... Ngày thứ 2 trên nền cỏ lấy sách làm gối cô nằm dài trên cỏ nhắm mắt nghe tiếng gió vi vu trên cánh đồng, tiếng 2 đứa nhỏ nô đùa và thật kỳ diệu cô nghe thấy cả tiếng đàn vịt con đang kêu đâu quanh đây, tiếng con chim sâu đang tìm bạn. Và những ngày thứ tư, thứ năm... đến ngày thứ 7 cô nhận ra dường như sự sống đã quay trở lại. Cánh đồng từ màu xám đã xanh tươi hơn, gió trên đầu cùng cỏ cây hoa lá hát khúc tình ca.
Cô chợt nhận ra thiên nhiên có sức chữa lành thật kỳ diệu. Từ lúc ấy một cô chấp niệm nhất định một ngày nào đó nhất định cô sẽ vẽ lại khoảnh khắc này theo một cách khác. Và cuộc sống kéo cô theo đến tận mùa thu năm 2026 "Hãy tìm tôi giữa cánh đồng 🍃" mới được vẽ lại bằng hoa - trà - bánh cùng rất nhiều yêu thương.
Nếu được viết thành truyện ngắn thì Hãy tìm tôi giữa cánh đồng chẳng khác nào một câu chuyện phưu lưu. Khi mà lỗi hẹn từ cuối hè sang đầu thu, chợ hoa không có hoa phù hợp tone màu về nhuộm hoa, và khi tổ chức trời có gió, cả nắng và mưa.
Nhưng rồi cuộc hẹn ấy vẫn rất đẹp, với tất cả các cung bậc cảm xúc từ nhẹ nhàng đến cả vội vã khi mưa về. Dưới mưa chúng ta vẫn có những khoảnh khắc thật đẹp bên nhau. Cô gái xin cảm ơn tất cả những cô gái khác đầy yêu thương không ngại xa xôi đã có mặt cùng nhau đi qua cánh đồng hoa thật đẹp năm nay. Hi vọng mỗi cô gái ngày hôm đó đều tìm được mảng màu cho cánh đồng đầy sức sống của mình.
An - mùa thu, tháng 9, 2026
Yêu thương...🍃