28/07/2026
☕ [Cafe Vỉa Hè – Sáng 16/6/2026 AL , trời âm u, lòng người mong nắng…]
Trời nay âm u, mây kéo giăng đầy phố,
Quán cà phê vỉa hè của Nhân cũng ế sưng mặt ra 🤧
Mưa chưa rơi mà người như đã trốn đâu mất tiêu…
Em ngồi một góc, pha ly cà phê không khách,
Nhưng tay vẫn làm – vì lòng chẳng muốn dừng.
Pha để giữ nghề, pha để giữ nếp, pha để giữ… niềm tin vào ngày mai có nắng!
🌿 Nguyện người sáng nay – dẫu bầu trời xám xịt, tâm vẫn sáng trong.
Đi đâu cũng gặp điều lành, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.
Giữa đời bộn bề – đúng sai, hơn thua, được mất,
Chỉ mong người… vẫn còn giữ được trái tim biết thương.
Bởi cuộc đời – rốt cùng không đo bằng tiền bạc bao nhiêu,
Mà bằng cách ta sống, có tử tế với người, có thẳng thắn với mình,
Có giữ được lòng sạch – giữa chốn bụi trần này không?
☕ Người ta có thể hiểu lầm ta,
Cuộc sống có thể bạc đãi ta.
Nhưng chỉ cần… mình vẫn không trả thù bằng dối trá,
Không đáp lại bằng hằn học – là mình đã thắng rồi đó.
Giữa phố chợ, giữa đời thường,
Giữa chiếc xe cà phê bé tẹo bên lề,
Em vẫn tin – ly cà phê nóng có thể ủ ấm được cả một buổi sáng mỏi mệt.
Và một lòng lương thiện – có thể sáng hơn cả đèn led giữa đường phố đông người.
💬 Nguyện người sáng nay… dẫu chưa có ai mời ly cà phê,
Cũng đừng quên mời chính mình một lời an ủi:
Ráng sống tử tế, ráng giữ tâm lành – vì nhân quả không bỏ ai đâu.
📍Xe cà phê “Nhân xấu trai” vỉa hè – ngày nào cũng chờ bạn, kể cả ngày âm u nhất.
Nếu không đến uống – thì ghé chào nhau một câu: “Chúc em buôn may bán đắt!” cũng vui rồi!