18/03/2020
Du lịch vốn dĩ là một lĩnh vực kinh tế tổng hợp, liên quan tới nhiều nhóm ngành khác như vận chuyển, lưu trú, dịch vụ ăn uống..., vì vậy bất kỳ tác động nào tới những nhóm ngành khác, du lịch sẽ bị ảnh hưởng.
Vì vậy, trong giai đoạn tình hình dịch bệnh do virus COVID-19 gây nên, đối với ngành dịch vụ nói chung và ICED COFFEE nói riêng, đây chính là giai đoạn khó khăn nhất.
Để vực dậy tinh thần của toàn thể nhân viên của hệ thống , CHỦ ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP IC - Mrs. NGUYỄN THỊ NGỌC THÙY đã viết những dòng chia sẻ cũng như là lời tâm sự từ tận đáy lòng, gửi đến toàn bộ thành viên trong đại gia đình ICED COFEE.
" - Gặp khó khăn thì nên làm thế nào?
- Gặp núi thì mở đường, gặp sống thì đắp cầu.
Lâu lắm rồi chị mới tâm sự với các em nhỉ. Nói thật với các em chị đã chuẩn bị trước tinh thần này khi bắt đầu có dịch nhưng chị không nghĩ nó lại kinh khủng như bây giờ. Chị tự cho rằng thôi thì cố gắng qua tháng đỉnh điểm của đại dịch nhưng tới thời điểm bây giờ cũng đã vượt quá khá năng của công ty. Chị có vài lời chia sẽ với toàn bộ nhân viên công ty hãy cùng chị vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Trước đây khi thành lập doanh nghiệp anh chị không thể ngừng suy nghĩ về sứ mệnh mà startup của anh chị đang đi, rằng hãy thực tế, hãy nghĩ đến mô hình kinh doanh: làm sao để kiếm tiền, nhưng tiền chưa phải là thứ quan trọng nhất bây giờ, mà điều quan trọng là làm sao để phục vụ và mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho những người khách hàng của mình? Nếu bạn muốn nhân viên nghĩ đến khách hàng, bạn cũng hãy nghĩ cho nhân viên. Và khi đó là giai đoạn đầu của khó khăn nhưng các bạn vẫn luôn cố gắng cùng với anh chị vượt qua. Đã có những lúc anh chị cảm thấy mệt mỏi, chán nản, sợ hãi, muốn bỏ cuộc, nhưng lại nhìn những người xung quanh, nhìn những bạn nhân viên và công ăn việc làm của mấy mươi con người đang nuôi sống gia đình, anh chị lại gắng gượng? Nhớ đến lý do mình bắt đầu, tinh thần trách nhiệm dâng cao, niềm đam mê rực sáng trở lại, và anh chị lại có năng lượng để hành động. Nhiều khi đọc những mẩu tin về các doanh nghiệp khác đã không thể vượt qua được đại dịch này, thầm nghĩ rằng mình còn may mắn hơn nhiều người, và anh chị mỉm cười, một cách thanh thản...
Có mấy người bạn của anh chị đã có những lúc ước mơ rằng một ngày nào đó không cần phải đi làm, ngày ngày được ngủ đã giấc đến khi tự tỉnh.Và rồi khi dịch bệnh xảy ra, ước mơ đó dường như đã trở thành "HIỆN THỰC" với nhiều người ở tâm dịch.
Trong khoảng thời gian ấy, không còn phải 8 giờ sáng cắp túi đi làm, 5 giờ chiều cắp túi ra về và cũng không cần phải đối mặt với Boss.Thế nhưng, chúng ta thực sự được hạnh phúc và thỏa mãn như trong tưởng tượng?Rất nhiều người cảm thấy không quen sau niềm vui ngắn ngủi ấy. Thậm chí bắt đầu hồi tưởng, nhớ nhung những ngày tháng đi làm trước đó, muốn được nhanh chóng trở lại với công ty, trở lại với công việc như xưa.Bởi chúng ta có những mối lo phải trăn trở như tiền thuê nhà, tiền vay lãi, chi tiêu hàng ngày...những khoản chi vẫn ngày ngày phát sinh đều như vắt chanh và không ngừng nghỉ.
Thế nên anh chị hiểu rõ các bạn nhân viên công ty cũng sẽ gặp trạng thái tương tự nhưng sống ở đời, khó tránh khỏi những lúc gặp phải khó khăn và vất vả như đại dịch lần này. Một tuyên ngôn sứ mệnh của doanh nghiệp thật hoành tráng nhưng lại không hướng đến người khác, vì người khác, thì thật là vô nghĩa. Có ai đó đã nói rằng một cuộc sống vì người khác mới là cuộc đời đáng sống. Và cuộc đời chỉ trở nên đáng sống ở thời điểm mà bạn tìm ra điều mình có thể chết vì nó.
Nhưng mọi sự khó khăn trên đời, đều sẽ được giải quyết.Anh chị mong rằng các bạn hiểu được tình hình của công ty nói chung và cả đất nước nói riêng .Hi vọng trải qua biết bao khó khăn, khi quay đầu lại, các bạn vẫn luôn đồng hành vẫn là nguồn sức mạnh lớn nhất cho công ty của chúng ta.
Khi có những quyết định khó khăn anh chị cảm thấy khó chịu cho chính bản thân mình khi không làm được gì cho các bạn. Chị có vài lời nhắn nhủ các bạn toàn công ty hãy cố gắng và đồng hành cùng nhau vượt qua nhé. Cám ơn đội ngủ trẻ nhiệt huyết và chị luôn tự hào vì có đội ngũ như ngày hôm nay.
ICED COFFEE WITH LOVE"
Qua những dòng tâm sự của chị Thùy, ICED COFFEE hy vọng rằng tất cả thành viên trong dại gia đình nhà ICED có thể cùng nhau đối mặt và vượt qua giai đoạn khó khăn này, đồng thời luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh.
ICED COFFEE cũng xin gửi đến quý khách hàng những lời cầu chúc chân thành nhất, hy vọng dịch bệnh sẽ được đẩy lùi nhanh chóng, và cuộc sống thường nhật sẽ lại trở về bên thành phố biển Nha Trang, bên đất nước VIệt Nam thân thương, tuyệt vời.
Theo dõi và cập nhật tin tức mới nhất từ : https://ncov.moh.gov.vn/
---------------------------------------------------------
📍Iced Coffee Simply Original
- 49 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang
- 146 Hùng Vương, Nha Trang
- 05 Hùng Vương, Nha Trang
- 44-46 Lê Thánh Tôn, Vincom Plaza Nha Trang
- 08 Đường số 13 - Lê Hồng Phong 2, Nha Trang
- 34 Nguyễn Du Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình
- 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, tp.HCM
---------------------------------------
💬 Follow us on Instagram: https://bit.ly/2DndCA7
Hotline: (0258) 246 0777
CSKH: (0258) 628 3848