08/03/2023
Một cô gái thường than với cha mình rằng cuộc sống của cô luôn gặp nhiều điều bất hạnh và cô không biết phải làm như thế nào. Cô cảm thấy quá mệt mỏi để có thể đương đầu và vượt qua, cô thật sự bế tắc.
Vào một ngày kia, khi cô tiếp tục than thở về những khó khăn đang gặp phải, người cha lặng lẽ dẫn cô xuống bếp. Ông bắc 3 nồi nước lên bếp và bật lửa thật to. Nước sôi, ông cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi và tiếp tục đun mà không nói một lời nào.
Cô con gái sốt ruột vì cha cô không còn nghe cô chia sẻ như những lần trước và cô đang không hiểu cha làm vậy có mục đích gì. Người cha vẫn cứ im lặng và đun sôi 3 nồi nước. Sau nửa giờ, người cha tắt bếp và múc cà rốt, trứng và cà phê vào 3 tô khác nhau, đưa cô nếm thử.
“Mềm lắm cha ạ!”, cô nếm thử miếng cà rốt và nói.
Tiếp tục, cô bóc vỏ trứng và nếm thử cà phê. Cô chau mày vì vị cà phê đắng nơi đầu lưỡi.
“Nhưng như vậy có ý nghĩa gì, thưa cha?”
Người cha từ tốn nói:
“Cả 3 nguyên liệu: hạt cà phê, trứng và cà rốt đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau đó là nước sôi 100o. Tuy vậy, mỗi thứ lại mang đến những phản ứng, những cảm nhận cho con rất khác biệt.
Cà rốt khi chưa nấu thì rất cứng cáp và rắn chắc. Nhưng sau một hồi đun trong nồi nước, chúng trở nên mềm hơn.
Trứng khi chưa luộc qua với nước sôi thì dễ vỡ, chỉ được bảo vệ bởi lớp vỏ mỏng bên ngoài. Tuy vậy, khi luộc trong nước sau một khoảng thời gian nhất định thì chất lỏng bên trong quả trứng sẽ đặc và chắc hơn, khi ăn rất ngon.
Hạt cà phê lạ kỳ hơn. Khi đun sôi với nước sôi 100o, nước cà phê có màu nâu óng ả, mùi thơm và vị đậm đà.”
Rồi, người cha tiếp tục hỏi cô con gái:
“Còn con? Khi đương đầu với nghịch cảnh, khó khăn trong cuộc sống, con sẽ phản ứng như thế nào?
Con sẽ như cà rốt, bên ngoài thật cứng cáp nhưng chỉ trải qua một chút đau đớn mà trở nên buông xuôi tất cả, không còn nghị lực?
Hay con sẽ là quả trứng với khởi đầu mỏng manh, tinh thần dễ thay đổi nhưng sau khi trải qua khó khăn, chướng ngại thì trở nên cứng cáp và chín chắn hơn?
Hoặc con sẽ như hạt cà phê, sẽ không thể thơm ngon, hấp dẫn nếu như không trải qua nước sôi 100o? Khi nước được đun đến một độ cao nhất định thì cà phê mới phát huy hết được những tinh chất tiềm tàng bên trong nó. �Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy con ạ! Đối mặt với những điều tồi tệ, nếu buông xuôi, trốn chạy, con sẽ không trở nên mạnh mẽ được. Con phải tập thói quen đương đầu với thử thách, có như vậy cuộc đời của con mới trở nên dễ dàng hơn.
Và, con muốn mình sẽ là gì? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?"
-St-
❤️❤️❤️ Thương chúc một nữa của thế giới luôn rực rỡ và phát huy hết được sức mạnh tiềm tàng của bản thân ❤️❤️❤️