10/02/2026
YES SUMMIT 2026...
Có những buổi sáng tôi thức dậy rất sớm, khi thành phố còn chưa kịp ồn ào. Tôi ở yên đó, nhìn ánh sáng đầu ngày chạm vào từng mảng ký ức của mình, và tự hỏi: vì sao mình vẫn còn muốn làm nhiều hơn nữa, dù đã đi qua rất nhiều cột mốc mà người khác cho là “đủ rồi”?
Ý tưởng về YES SUMMIT 2026 không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ. Nó đến rất chậm. Chậm như cách một hạt giống nằm yên trong lòng đất, chịu đựng đủ mùa mưa nắng, đủ va đập, đủ im lặng, trước khi nứt ra.
100.000 người?
Một trăm nghìn con người không phải là con số để khoe. Nó là một câu hỏi. Một câu hỏi rất lớn mà tôi tự đặt cho mình: nếu chúng ta thực sự tin vào con người, thì bao nhiêu con người đang chờ được đánh thức?
Cả hơn nửa cuộc đời, Tôi đã gặp rất nhiều doanh nhân Việt Nam giỏi hơn họ nghĩ. Họ thông minh, chăm chỉ, có đạo đức, có khát vọng. Nhưng rất nhiều người trong số họ bị kẹt lại không phải vì thị trường, không phải vì vốn, không phải vì năng lực, mà vì một rào cản vô hình mang tên “chính mình”. Nỗi sợ bị đánh giá. Nỗi sợ thất bại. Nỗi sợ mình không đủ tốt. Và đáng buồn nhất là nỗi sợ… dám mơ lớn.
Tôi từng ở đó. Tôi hiểu cảm giác đứng trước một cánh cửa rất lớn của cuộc đời, tay đã chạm vào nắm cửa nhưng trong đầu lại vang lên hàng trăm lý do để quay lưng. Chính vì thế, tôi không bao giờ tin rằng con người cần thêm kiến thức trước tiên. Điều họ cần là một sự nhận thức mới đủ lớn để cho phép họ tin lại vào chính mình.
YES SUMMIT ra đời từ niềm tin đó.
Tôi hình dung về một thế hệ doanh nhân không còn nói về tiền bằng giọng mặc cảm, không còn nói về thành công bằng sự phòng thủ. Một thế hệ biết suy nghĩ tích cực nhưng không ngây thơ, biết tiến bộ nhưng không đánh mất giá trị, biết kinh doanh thành công mà vẫn giữ được sự bình an bên trong. Họ không chạy trốn khó khăn, họ bước xuyên qua nó. Một thế hệ doanh nhân luôn khát khao trở thành phiên bản tử tế và mạnh mẽ hơn của chính mình.
Một trăm nghìn người cùng một niềm tin, cùng khát vọng, cùng trách nhiệm với cuộc đời mình – đó không còn là sự kiện. Đó là một làn sóng nhận thức. Khi một người dám nói “YES” với tiềm năng của mình, họ kéo theo gia đình, đội nhóm, doanh nghiệp, và rồi là cộng đồng. Tôi đã thấy điều đó xảy ra ở quy mô nhỏ. Tôi biết nó có thể xảy ra ở quy mô rất lớn.
YES, với tôi, không phải là hô hào tích cực. YES là khi bạn nhìn thẳng vào nỗi sợ của mình và vẫn bước tiếp. YES là khi bạn chấp nhận rằng mình chưa hoàn hảo, nhưng không dùng điều đó làm lý do để dừng lại. YES là khi bạn quyết định sống một cuộc đời có ý nghĩa, chứ không chỉ “ổn”.
YES SUMMIT 2026 là lời mời rất chân thành tôi gửi tới thế hệ doanh nhân Việt Nam: hãy bước ra khỏi chiếc khung cũ của chính mình để trở thành đúng con người bạn vốn có thể trở thành. Tôi tin rằng khi đủ nhiều người cùng nói YES với cuộc đời mình, đất nước này sẽ thay đổi theo cách rất tự nhiên, rất bền vững.
Và có lẽ, lý do sâu xa nhất khiến tôi muốn làm điều này, là vì tôi không muốn sống một cuộc đời mà đến cuối cùng phải tự hỏi: giá như mình đã dám tin con người hơn một chút, giá như mình đã dám làm lớn hơn một chút. Tôi chọn YES. Và tôi tin, sẽ có một trăm nghìn người nữa cùng chọn như vậy.