Madam Nguyễn

Madam Nguyễn Chuyên gia đào tạo, xây dựng ý tưởng về Marketing Online

Tâm an thì vạn sự an.Tâm bình thì thế giới bình.Trong lòng không có gì nặng nề, thì bước đi đâu cũng là an nhiên!
10/08/2026

Tâm an thì vạn sự an.
Tâm bình thì thế giới bình.
Trong lòng không có gì nặng nề, thì bước đi đâu cũng là an nhiên!

30/07/2026

Khi bạn không thể chống chọi được nữa , vạn vật đều sẵn lòng trợ lực cho bạn.

ĐỜI NGƯỜI CÓ 6 VỊ. 1.Vị mặnLà vị của mồ hôi nước mắt. Lúc còn trẻ, ai cũng nghỉ chỉ cần cố gắng là sẽ được đền đáp. Nhưn...
25/07/2026

ĐỜI NGƯỜI CÓ 6 VỊ.

1.Vị mặn

Là vị của mồ hôi nước mắt.
Lúc còn trẻ, ai cũng nghỉ chỉ cần cố gắng là sẽ được đền đáp.
Nhưng rồi mới biết, có những ngày làm đến kiệt sức vẫn không đủ tiền. Có những đêm nước mắt lăn dài, chỉ mình mới biết, vì không muốn người thân phải lo lắng.
Chính những giọt mồ hôi và nước mắt ấy đã nuôi lớn một con người.
Không ai trưởng thành bằng những ngày dễ dàng.

2. Vị chua của đồng tiền

Nó không nằm ở đồng tiền.
Mà nó nằm ở cảm giác bất lực.
Là khi cha mẹ, con cái đau ốm mà mình phải tính từng đồng viện phí.
Là khi con muốn một món đồ nhỏ, mình chỉ biết hẹn: "để tháng sau nhé."
Là khi muốn nghỉ việc nhưng không dám, vì phía sau còn cả một gia đình đang trông chờ.
Lúc ấy mới hiểu...
Tiền không làm con người cao quý hơn.
Nhưng thiếu tiền, nhiều lựa chọn cũng biến mất.

3. Vị đắng của tình yêu.

Không phải là chia tay.
Mà là hết lòng với một người, rồi một ngày nhận ra chỉ có mình đang cố gắng.
Có những cuộc tình không kết thúc bằng cãi vã.
Chỉ kết thúc bằng sự im lặng.
Hai người vẫn còn thương.
Nhưng không còn đi chung một hướng.
Nỗi đau ấy không làm người ta chết đi
Nhưng đủ để từ một người vô tư trở nên trầm lặng.

4. Vị cay của sự thật.

Là vị khó nuốt nhất.
Là khi cuộc đời không diễn ra như điều mình mong muốn.
Càng lớn càng hiểu...
Không phải cứ sống tốt là sẽ được đối xử tốt.
Không phải cứ cố gắng là thành công ngay.
Sự thật ấy rất cay.
Nhưng cũng chính nó khiến con người bớt ảo tưởng và học cách đứng vững bằng chính đôi chân của mình.

5. Vị tanh của lòng người.

Đó mới là vị khó quên nhất.
Đời không sợ người xấu.
Chỉ sợ người từng đối xử với mình rất tốt, rồi vì tiền, vì lợi ích, vì vài lời hơn thua mà quay lưng.
Lòng người giống như dòng nước.
Khi trong thì soi được nhau.
Khi đục rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy nghi ngờ.
Vì thế...
Đừng vội đánh giá ai qua lời họ nói.
Hãy nhìn cách họ đối xử với bạn khi bạn không còn mang lại lợi ích gì cho họ.

Và sau khi đi qua đủ 5 vị ấy...
Con người mới bắt đầu đi tìm vị ngọt của sự buông.
Nhưng rồi lại nhận ra...
Điều cần buông chưa bao giờ là đồng tiền.
Cũng không phải tình yêu.
Hay một con người nào đó.
Điều thật sự cần buông...
Là cái tâm luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình.
Chính vì chấp vào tiền nên thiếu tiền thì khổ.
Chính vì chấp vào tình nên chia ly thì khổ.
Chính vì chấp vào lời khen chê nên sống cả đời vì ánh mắt của người khác.
Hoá ra...
Cuộc đời không làm con người đau khổ.
Mà chính cái tâm bám chấp vào cuộc đời mới là nguồn gốc của đau khổ.

6. Vị ngọt của sự buông.

Buông không phải vì hết thương.
Mà vì đã thấy rõ.
Mọi thứ trên đời đều vô thường.
Được rồi sẽ mất.
Hợp rồi sẽ tan.
Có rồi sẽ hết.
Buông không phải là từ bỏ cuộc sống.
Mà là buông cái tâm tham cầu, hơn thua và nắm giữ.
Khi buông được cái tâm ấy...
Tiền vẫn kiếm.
Người vẫn thương.
Việc vẫn làm.
Nhưng trong lòng không bị chúng trói buộc.
Đến lúc đó mới hiểu...
Vị ngọt nhất của cuộc đời không đến từ việc có thêm.
Mà đến từ việc bớt chấp.

Bởi 5 vị đầu đều thuộc về thất tình, lục dục của thế gian.

Chỉ có vị buông...
Là con đường trở về với Phật tánh, và cũng là cánh cửa đầu tiên của giải thoát.

Học cách không cần ai, bạn sẽ có tất cả. Có một sự thật mà rất nhiều người chỉ hiểu sau khi đi qua đủ những mất mát: điề...
23/07/2026

Học cách không cần ai, bạn sẽ có tất cả.

Có một sự thật mà rất nhiều người chỉ hiểu sau khi đi qua đủ những mất mát: điều khiến con người đau nhất không phải là bị bỏ rơi mà là đặt cả cuộc đời mình vào tay người khác.

Khi còn trẻ, ta nghĩ chỉ cần có người yêu thương là sẽ hạnh phúc. Chỉ cần có người đồng hành là sẽ mạnh mẽ. Chỉ cần có người thấu hiểu là mọi giông bão đều có thể vượt qua.

Nhưng rồi cuộc đời dạy ta bằng những bài học không hề dễ chịu.

Có những người từng hứa sẽ ở bên ta mãi mãi, cuối cùng lại quay lưng vào lúc ta cần nhất.

Có những lúc ta gọi khắp nơi mà chẳng một ai trả lời.

Chính những khoảnh khắc ấy khiến ta hiểu rằng, trên đời này không có chỗ dựa nào vững vàng chính bản thân mình.

Học cách không cần ai không phải là sống lạnh lùng, càng không phải khước từ tình yêu hay tình thân. Đó là học cách để niềm vui của mình không phụ thuộc vào lời khen của người khác. Là học cách tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, thay vì chờ đợi một bàn tay kéo mình lên.

Người mạnh mẽ không phải là người không biết đau.

Họ chỉ là người hiểu rằng, nước mắt có thể rơi một lúc, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Họ biết tự chữa lành, tự vực vậy và tự bước tiếp, dù phía trước chẳng có ai nắm tay.

Khi bạn không còn sợ cô đơn, bạn sẽ không vì cô đơn mà yêu nhầm một người.

Khi bạn không còn sợ mất ai đó, bạn sẽ không phải đánh đổi lòng tự trọng để giữ họ ở lại.

Khi đủ giá trị, bạn không cần chạy theo bất kỳ ai. Những người phù hợp sẽ tự tìm đến, còn những người muốn rời đi, hãy để họ đi tâm bình yên.

Cuộc đời vốn rất công bằng.

Khi bạn dành thời gian để hoàn thiện chính mình, bạn sẽ có kiến thức, có bản lĩnh, có sự điềm tĩnh và có cả lòng tự trọng.

Những thứ ấy không ai có thể lấy đi.
Tiền bạc có thể mất.
Danh vọng có thể đổi thay.
Các mối quan hệ có thể tan vỡ.

Nhưng giá trị mà bạn tự rèn luyện sẽ theo bạn đến hết cuộc đời.

Đừng cố gắng trở thành người ai cũng cần.

Hãy trở thành người dù không cần dựa vào ai vẫn sống tử tế sống, đàng hoàng và sống có giá trị.

Bởi khi bạn tự mình tỏa sáng, bạn sẽ không còn phải đi xin ánh sáng từ người khác.

Và rồi một ngày, nhìn lại chặng đường đã qua bạn, sẽ mỉm cười vì hiểu rằng:

Điều may mắn nhất không phải là gặp được người luôn ở bên mình.

Mà là sau bao lần tổn thương, bạn vẫn học được cách đứng vững bằng chính đôi chân của mình.

Khi không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai, bạn không mất đi tình yêu, không mất đi các mối quan hệ. Ngược lại, bạn có sự bình yên, có được bản lĩnh, có được lòng tự trọng và có được một cuộc đời mà hạnh phúc nằm trong tay chính mình đó mới là sự giàu có lớn nhất của một con người.


Ngày tháo được nút thắt trong lòng, mọi thứ bên ngoài vẫn y nguyên, chỉ có lòng ta là đã khác.Không còn những đêm trằn t...
22/07/2026

Ngày tháo được nút thắt trong lòng, mọi thứ bên ngoài vẫn y nguyên, chỉ có lòng ta là đã khác.
Không còn những đêm trằn trọc vì mãi nghĩ về những điều chẳng thể nào sửa lại.
Không còn cố tìm lý lẽ để bênh vực mình trong một câu chuyện đã khép.
Ta thôi chờ ai đó hiểu mình.
Thôi trách cứ người đã rời xa.
Thôi ôm giữ nỗi oán về một thời từng chân thành đến vậy.
Ta tập cách không nói nhiều về những chuyện đã cũ.
Không biện minh. Không cần chứng tỏ.
Không màng hơn thua.
Bởi có những điều, càng cố giải thích, lại càng đẩy ta xa khỏi bình yên.
Ta học được cách đứng ngoài mọi ồn ào, giữ cho mình một khoảng lặng riêng — nơi hơi thở chậm lại, và ánh nhìn không còn gợn sóng.
Những mong cầu trong ta giờ đây chẳng còn nhiều.
Không cần phải thắng.
Không cần phải đúng.
Chỉ mong được sống thật với lòng mình mà không phải mang thương tổn quá sâu.
Mong được im lặng mà không thấy trống rỗng.
Chỉ mong đi trọn một kiếp người, mà trái tim vẫn còn mềm, đôi mắt vẫn còn trong, và bước chân chẳng giẫm lên ai — kể cả những người đã từng khiến ta đau.

Address

Xóm 6 Nam Anh/nam đàn/nghệ An
Nam ??Àn
43000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Madam Nguyễn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Madam Nguyễn:

Shortcuts

Share

Category