14/10/2021
Khách hàng thân mến!
Trong cuộc sống chúng ta, đôi khi có những cuộc chia ly đã được định trước, nhưng cũng có cuộc chia ly nó đến khá là bất ngờ, mình tin chắc rằng cuộc chia tay nào cũng sẽ buồn, nhưng mang hình hài khác nhau...!
Hôm nay, sau thời gian giãn cách và thông báo bán trở lại bình thường, thì có khá nhiều khách hàng, quen cũng như mới quen đã nhắn hỏi mình về việc quán bán lại hay chưa, cùng những chia sẻ khá dễ thương sau khi mình trả lời tin nhắn!
Nên mình viết những dòng chữ này, để tâm sự đôi lời . Có thể nó khá dài,nhưng xem đây là lần cuối mình cũng như tập thể TREE’S HOUSE gửi đến các Cô Chú, anh chị, các bạn....những khách hàng thân thương, bằng tất cả tâm tư, cùng sự yêu thương trân quí mà chúng ta đã từng có!
Trước tiên quán xin thông báo về việc NGỪNG HOẠT ĐỘNG trong thời gian tới...
Vì những lý do cá nhân, qua nhiều đắn đo suy xét, quán đã quyết định dừng lại ở đây!
Dù chúng ta gặp nhau chỉ hơn một năm, nhưng có lẽ, đối với khá nhiều khách hàng, đó là một sự bất ngờ và nuối tiếc...
Quán cũng vậy, thật sự mình cứ thấy tiếc nuối vì những tình cảm đến từ những vị khách hàng thân thương. Những Cô Chú đến quán thường xuyên vào dịp cuối tuần,
rồi những bạn nhỏ xíu xiu, bước đi chập chững, những bạn học sinh cấp 3, những bạn sinh viên đang học Đại học, thậm chí đến những bạn đã đi làm, mình gọi bạn, vì đa số nhỏ tuổi hơn mình,.. .... xem quán như “ngôi nhà nhỏ”, rất tự nhiên và rất bình dị....
Mình kể ra những điều vụn vặt dưới đây có thể mang tính chất cá nhân, nhưng ở cương vị người đã đem hết tâm huyết, đặt mọi thứ bằng tâm tư để tạo ra “ đứa con tinh thần”- TREE’S HOUSE- thì có lẽ mọi người sẽ thông cảm cho mình,
mình cũng tin,có khá nhiều bạn hiểu điều mình muốn nói, cảm nhận cái mình muốn truyền đạt, bởi chúng ta không chỉ đơn giản là “khách hàng- chủ quán” mà còn xem nhau như “người thân”....
Hơn hết, đấy có thể là một cái duyên để chúng ta có những mối quan hệ bạn bè mới tại nơi này....
Mình nhớ những ngày mấy bạn sinh viên đi học về, đói lắm, gọi tên tìm mình chỉ để nói “ chị ơi,em đói!” và ăn 1 gói mì hay 1 “tô” cơm do mình nấu, thậm chí có những bạn quen khẩu vị đến mức nhận ra không phải “ chị T”nấu! ❤️
Mình nhớ những bạn nhỏ, nhỏ xíu xiu cứ đến cuối tuần được ba mẹ dẫn đi cà phê,chơi đến mệt và ngã lăn ra “ngủ” trên ghế thật ngon... ra về không quên ôm và chào “ cô T” ❤️
mình nhớ những bạn khách thân quen,những bữa cơm mình nấu và ngồi ăn cùng mấy bé nhân viên mà cảm giác cứ như người một nhà,❤️
mình nhớ mấy bạn học sinh cấp 3 lâu lâu đến quán dịp cuối tuần mà ngồi 8 chuyện, chửi nhau rồi quay sang méc “em bị nó ăn hiếp nè chị!” ❤️
mình nhớ những đêm cuối tuần nghe đàn guitar và hát bolero, đôi khi mình cũng có tham gia vài dịp khi quán chuẩn bị đóng cửa....❤️...
Thế đấy, tất cả điều đọng lại trong lòng chúng ta nhiều kỷ niệm mà thật sự với mình TREE’S HOUSE không đơn thuần là một quán cà phê thông thường....mang cho khách hàng những ly nước, mà còn mang cả sự ấm áp, nhẹ nhàng,...
nhưng giờ mọi thứ đã khép lại,
mình tin với quán và với những vị khách ấy, tất cả đều là kỷ niệm đẹp dù khá ngắn ngủi...!
Một lần nữa, thay mặt TREE’S HOUSE, mình xin cảm ơn đến tất cả những khách hàng thân thiết, những khách hàng đến quán trong những dịp tình cờ, đã tạo nên không gian ấm cúng cho quán trong thời gian vừa qua!
Và quán cũng hiểu, sẽ có những lúc quán không thể làm tốt nhiệm vụ của mình, không làm hài lòng đến một số khách hàng và khách có thể cũng giận quán, đó là điều đáng tiếc và nhân đây quán gửi lời “XIN LỖI” những vị khách quán đã “ bỏ lỡ” cơ hội phục vụ lần 2...
Xin một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành đến những anh, chị,em, bạn bè, những người quen trước đây đã đến ủng hộ quán...!
Cảm ơn đến tất cả các bạn nhân viên đã gắn bó với quán thật lâu!
Cảm ơn sự hỗ trợ của tất cả mọi người trong thời gian qua đã dành cho TREE’S HOUSE!
TREE’S HOUSE xin chúc tất cả khách hàng SỨC KHỎE và AN YÊN...!
- 00141021