03/03/2026
Tâm sự gieo duyên 2 ngày rằm tháng giêng:
Hiện bà 7 hông có bán cơm nên chỉ cố gắng lựa 2 ngày 14,15 âl mỗi tháng cùng các MTQ gieo duyên cơm tấm.
Lựa ngay ngày rằm nên cũng sợ các cô chú ăn tương nhiều nên cũng k dám làm nhiều vì sợ ế 🤣
Gặp các cô chú cũng hỏi liền "cô chú ăn tương hay mặn. Cơm tấm của con là cơm mặn nhe". Cô chú nào ăn thì mình gởi. Không phải gì, sợ cô chú ăn tương mà nhận đồ mặn thì cũng uổng.
Cũng hên, rất nhiều cô chú vẫn ăn cơm tấm. Có nhiều cô chú dễ thương lắm, cô chú ăn rồi con ơi con cho người khác đi....
Gieo duyên y chang như bán cơm. Lúc còn nhiều thì chạy kiếm hông ra chứ lúc xong hết rồi thì lại thấy quá chừng mà biết làm sao bật chế độ chạy thẳng về nhà luôn k dám nhìn🥲
Nhiều khi rủ bà 7 bán cơm cũng hông phải đồng lời chi nhiều, chỉ là có những cái cớ để gieo duyên như vầy. Hy vọng khi nào đủ duyên lại mở được cái tiệm cơm 😘🥰
Một lần nữa, thay mặt các cô chú xin cám ơn quý anh chị mạnh thường quân rất nhiều ❤️