11/03/2026
Tháng Giêng ở Lạng Sơn luôn là thời điểm rộn ràng nhất trong năm. Đặc biệt vào ngày 27 tháng Giêng âm lịch, khi không khí lễ hội lan tỏa khắp phố phường, người dân và du khách lại nô nức tham gia những hoạt động văn hóa truyền thống, đi hội, dạo chợ và tận hưởng những ngày xuân cuối cùng. Những con phố đông vui, sắc màu lễ hội, tiếng nói cười rộn rã tạo nên một bức tranh xuân rất riêng của xứ Lạng.
Sau những giờ hòa mình vào không khí lễ hội, đôi khi điều người ta cần lại chỉ là một khoảng lặng nhỏ để nghỉ chân, nhâm nhi một ly nước mát và tận hưởng chút bình yên giữa ngày xuân. Nằm nép mình giữa khu vườn xanh mát, Na Coffee giống như một góc nhỏ dịu dàng để bạn tạm rời sự náo nhiệt bên ngoài. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, lối đi rải sỏi, khu vườn xanh và không gian mộc mạc tạo cảm giác rất thư thái.
Ngày hội đông vui là vậy, nhưng chỉ cần ghé Na, bạn sẽ cảm nhận được một nhịp chậm khác. Ngồi dưới những dãy đèn lồng đung đưa trong gió, nghe vài câu chuyện đầu xuân, nhìn nắng len qua tán cây, tự nhiên thấy mùa xuân như ở lại lâu hơn một chút.
Nếu hôm nay bạn đang đi hội 27 âm lịch ở Lạng Sơn, hãy thử rẽ qua Na Coffee để tìm cho mình một góc bình yên giữa mùa lễ hội. Có khi chỉ cần một buổi ngồi yên, mùa xuân cũng trở nên trọn vẹn hơn. 🌿☕