27/03/2024
Dùng một ly bạc xĩu thêm topping Đác phải nói cực kỳ thích luôn các chị!!!
Cũng giống như việc sử dụng một chai nước hoa nhiều tầng hương vậy!
Để ống hút vào hút một chút sữa hơi béo phía dưới kéo ống hút lên trên hơi đắng đắng , ăn một miếng Đác vào hơi ngọt hơi giòn giòn, chua chua của miếng Thơm nhỏ xíu! Bây giờ trong lòng đã đọng lại vị ngọt đắng chua của cuộc đời. Nhưng mình thất thích . Đúng là một trải nghiệm thú vị! Mà mỗi người khi uống vào sẽ cảm nhận một cách khác nhau!
Ai trong chúng ta cũng sẽ có một cách nhìn cách đón nhận cuộc sống của chúng ta theo hướng nghĩ khác nhau!
Đối với Huỳnh thì dù đắng, dù ngọt, dù chua cay Huỳnh vẫn luôn lạc quan và nghĩ tích cực!
Bởi vì cuộc đời mà!! Vô thường lắm!!!
Sống một ngày cho đáng một ngày! Uống 1 ly nước hãy cảm nhận nó thật ngon!!!