02/08/2022
CÁC ANH KHÔNG VỀ, MÌNH MẸ LẶNG IM...!
“Sao lại vào đây, vào đây làm gì, tôi không vào đâu...” là những lời nói chất chứa sự bàng hoàng của mẹ Trung uý Đỗ Đức Việt (SN 1998, 1 trong 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Quan Hoa, Hà Nội chiều 1/8).
Khi được người thân đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, dù chưa ai nói con bà gặp nạn thế nào, hiện giờ ra sao nhưng linh tính của người mẹ đã khiến mẹ trung uý Việt không còn đứng vững.
Trong sân nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, bên cạnh mẹ trung uý Việt là rất nhiều thân nhân, bạn bè của 3 cán bộ, chiến sĩ PCCC đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Đến tận lúc này đây khi có mặt tại nhà tang lễ để chờ gặp mặt lần cuối, không ai trong số họ có thể tin nổi sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ là sự thật. Thi thoảng, những tiếng khóc xé lòng của thân nhân 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh lại vang vọng khắp nhà tang lễ khiến cho không khí càng thêm nặng nề.
Đứng bên cạnh mẹ trung uý Việt là người bố đang cố tỏ ra vững vàng làm chỗ dựa tinh thần cho vợ. Mặc dù cố giấu đi nỗi đau nhưng thi thoảng ông vẫn quay mặt đi nấc nghẹn bởi đứa con trai của ông đã rời xa ông mãi mãi.
Bố trung uý Việt cũng làm trong ngành giống con trai nên cũng lường trước nhiều khó khăn, vất vả của nghề nhưng ông không ngờ ông trời lại tàn nhẫn cướp đi con trai mình như thế.
Chiều nay khi nhận được điện thoại báo Việt nhập viện, ông tức tốc chạy đến Bệnh viện 19-8 nhưng khi đặt chân đến bệnh viện, ông lại được dẫn đến nhà tang lễ, nơi con trai ông nằm đó cùng 2 đồng đội. Đất trời như sụp đổ.
"Gia đình dù lo lắng, nhưng biết con rất thích nghề cứu hỏa, chúng tôi chỉ biết ủng hộ... nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ ra đi như vậy", bố Trung úy Việt nói trong nước mắt.
Trong số 3 cán bộ, chiến sĩ, có 2 người đang ở độ tuổi rất trẻ, độ tuổi đẹp nhất cuộc đời với biết bao dự định, ước mơ. Xin tri ân các anh, những người hùng đổi mạng sống lấy bình yên cho nhân dân.
Ảnh 1: Trung uy Đỗ Đức Việt âu yếm một chú chó sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu hoả
Ảnh 2-3-4: Các chiến sĩ cứu hoả kiệt sức sau 9 giờ chiến đấu với giặc lửa ở quán karaoke. Nguồn: Vietnamnet