03/04/2024
3/4/2024 – Tròn 2 tháng sau khi ReadMe nói lời chia tay các cậu qua bài post: “Bữa tiệc” nào cũng đến lúc kết thúc:
[link post: https://www.facebook.com/photo?fbid=873673207974834&set=a.491538812854944 ]
Post này không phải là để thông báo trở lại hay gì cả, chỉ là…
Hmmm,
Tháng tư rồi nhỉ, tháng mà các sĩ tử bắt đầu tập trung cao điểm cho kỳ thi Đại học sắp đến. Mọi năm, ReadMe cũng được các cậu lớp 12 tin tưởng gửi gắm quãng thời gian này để ôn luyện bởi vì không gian của ReadMe là yên tĩnh và bố trí mỗi người một bàn một ghế, ai nấy tự tập trung ôn luyện. Vậy nên đã mang lại hiệu quả học tập vô cùng lớn.
Tháng tư cũng là tháng mà những sinh viên năm cuối nỗ lực cho chặng nước rút về đích, hoàn thành quãng thời gian Đại học đáng nhớ để bước vào hành trình mới, gian nan hơn. Bước vào một bài toán mới với nhiều biến số, nhiều lời giải thậm chí là có nhiều đáp số và đáp số nào cũng có thể đúng mà cũng có thể sai.
Tháng tư là sự chuyển mùa, chuẩn bị bước vào tiết trời nóng bức của mùa hè oi ả.
Tháng tư giống như là bản lề cho những sự chia xa, chuyển đổi và giao mùa.
Mình cũng vừa đọc xong quyển “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” – Higashino Keigo. Tiệm Namiya nhận tư vấn những “mối tơ vò” mà mỗi người đang gặp phải thông qua những lá thư gửi đến cho tiệm. Nó làm cho mình nhớ đến những tờ giấy “Write on me” của tiệm ReadMe quá. Dĩ nhiên là tiệm ReadMe không đủ thông thái để tư vấn cho các cậu như “Tiệm Namiya” được rồi. Nếu có tiệm Namiya ngoài đời thực, tiệm ReadMe cũng muốn được gửi thư để gỡ mối tơ vò. Có rất nhiều tâm tư đã được gửi vào những tờ giấy đầy màu sắc ở lọ “Write on me” sau mỗi lần các cậu ghé ReadMe uống cà phê đọc sách, học bài, làm việc. Giờ đọc lại, tiệm ReadMe cảm thấy rất hạnh phúc khi được trở thành một người bạn đáng tin cậy, một người bạn giỏi lắng nghe, một người bạn để trút bầu tâm sự của các cậu.
Khi gửi những tâm tư, phần lớn các cậu đều có cho mình sự lựa chọn rồi phải không? Chỉ là chưa thực sự tin tưởng lắm vào lựa chọn đó của bản thân thôi phải không? Các cậu phải hiểu được rằng chỉ có các cậu mới lắng nghe được bản thân muốn gì. Không một ai có thể áp tai vào lồng ngực của cậu để nghe được những tiếng vọng tận tim can. Cũng không một ai có thể áp tai lên vầng trán để nghe rõ tận ngóc ngách những suy tư của cậu. Chỉ có chính cậu mới hiểu được những điều mà bản thân mong muốn. Nếu cậu vẫn còn tin tưởng vào bản thân thì mọi chuyện vẫn sẽ luôn tốt đẹp. Phần lớn những lời tư vấn của tiệm Namiya đều có thông điệp tựa tựa như vậy, và nó đã mang lại những kết quả tuyệt vời cho những nhân vật đã gửi thư cho tiệm. Đó không phải là công thức thành công, mà nó là bản chất đúng đắn của cuộc sống - Hãy tin tưởng vào chính mình!
Đọc xong truyện “Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya” sẽ thấy được rằng có một sợi dây kết nối xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, kết nối mọi người gửi thư với nhau qua tiệm Namiya và qua những điều diễn ra trong cuộc sống. Tiệm ReadMe cũng đâu đó cảm nhận được một sợi dây mỏng manh đã kết nối được nhiều người với nhau thông qua tiệm ReadMe. Bởi vì có một điểm chung gì đó mà chưa thể gọi tên lên được. Đọc xong truyện, tiệm vội viết post này bởi vì biết rằng sợi dây liên kết mỏng manh ấy hiện tại là những liên kết trên mạng xã hội thông qua Fanpage này, sợi dây liên kết tuy mỏng manh nhưng sẽ không bị đứt nếu các cậu vẫn luôn theo dõi Fanpage. Ngược lại, tiệm ReadMe cũng luôn âm thầm dõi theo các cậu cũng thông qua sợi dây này.
Biết đâu được, những sự kết nối từ quá khứ hoặc hiện tại đã gieo nên những hạt giống hành phúc, mang đến những niềm vui, những điều kỳ diệu, và sẽ nở rộ trong tương lai thì sao ^^.
Vẫn luôn âm thầm dõi theo các cậu ❤