22/06/2024
"TRƯỚC NHÀ CÓ CÂY HOÀNG MAI"💚
Tựa đề cuốn sách đã gợi tên một xứ sở. Từng nghĩ cũng giống mai lá xanh nở những bông hoa cánh vàng khi mùa Xuân tới, vùng miền khác người ta gọi là cây mai. Nhưng được gọi là Hoàng Mai thì chỉ là giống mai Huế. Hoàng Mai được trồng trong Hoàng thành, các phủ đệ, trước mỗi ngôi nhà nơi phố thị hay vùng ngoại ô điền dã. Hoa nở 5 cánh, người Huế tính theo thế ngũ phúc. Phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Cánh hoa vàng đậm mùi thơm ngọt nhẹ nhàng...
Mới chỉ là cây mai cũng đã khác đã lạ. Nói chi chuyện vùng đất " nắng cũng đã khác nắng, mưa không giống mưa, hình sông thế núi, cây cối chim muông, cách ăn nét ở của con người..." còn biết bao chuyện mà nhà báo Tự Minh, một "người ham chơi tinh tế "- một người yêu Huế, đau đáu khi rời xa, càng đắm say khi trở lại- muốn kể với bạn đọc.
Sau tám năm, TRƯỚC NHÀ CÓ CÂY HOÀNG MAI tái bản với phần bổ sung và chỉnh sửa gồm 36 bài ghi chép tản mạn với hai bản tiếng Anh và tiếng Việt đã được nxb Phụ nữ phát hành.
Đọc văn của anh, một người hiểu Huế, yêu Huế đậm sâu với lối viết giản dị không cầu kỳ nhưng đậm chất báo chí, cứ như thưởng thức tách trà luôn được ủ nóng và chêm vị. Ngoài ô cửa bảng khoa, sông Hương bàng bạc đêm. Chiếu trăng còn dư trong từng ngụm nhỏ, mộc mà thanh tao, để hầu chuyện bạn bè, để dắt dẫn một lối về, mở ra những khu vườn xanh mát rợp bóng hoa quen cỏ lạ; những điển tích trăm năm; những ghi dấu hôm mai một vùng " phong rêu kiêu sa" nơi xứ sở mà người ta còn gọi là Nước Huệ.
Có thể nhẩn nha dăm ba trang bên tách cafe sáng, mươi trang trong giờ nghỉ giải lao bên bờ cỏ, hay mở sách vì sực nhớ ra biết bao giờ mình mới tường tận nơi chốn mình đang sống đây. Nên chi du khách với cuốc xích lô cũng cần có trên tay trang sách mở như một tấm bản đồ mà thong thả gặp người gặp phố.
Đọc " Trước nhà có cây Hoàng Mai" như lần theo sự mách lối của tác giả mà tận nơi nếm trải để thấm thía vị Huế màu Huế mùi hương của xứ sở con người và cỏ cây uống chung một dòng thơm, để nhắc cho người xa xứ chưa bao giờ quên sắc tím những hoàng hôn trên sông Hương, tô bún bò, đọi cơm hến, bài thơ dệt trên ngọn lá, những "phố ẩm phường thực", "ăn theo lối Huế", những " phiên chợ khuya" của người tần tảo, một ngày mưa Huế với một ngụm trà sen, cùng cách ăn mè xửng, tìm về" dấu xưa Gia Hội" dấu tích phía Đông kinh thành Huế một thời sầm uất bán mua...
Những người Huế ân tình, những góc Huế hằn trong kí ức, những tập tục kì lạ mà đáng yêu...Ôi Huế!
Anh từng nói "muốn viết để mọi người hiểu đúng hơn về Huế, hiểu nhiều hơn về Huế, hiểu hay hơn về Huế..."
Anh nâng niu kí ức hoài niệm, sự trăn trở của một tình yêu sâu nặng và niềm tự hào với Huế. Điều anh mong muốn là làm sống lại "phong cách sống thanh nhã trong ngôi nhà rường đậm đà phong vị Huế" bằng những trang viết khám phá về một đời sống "đầy hương hoa nghệ thuật, dù dân dã mà vẫn sang trọng, rất thanh tao mà bình dị vô cùng".
Thì đó, Người Huế xưa đến bây chừ ai không mơ trước nhà có một gốc Hoàng Mai. Người ta còn mơ sắc mai sẽ vàng rực như nắng mai toả hương trên những con phố mới. Người xa xứ bao năm không nguôi một tiếng dạ thưa. Cuộc sống có tất bật áo cơm thì nét kín đáo, khoan thai, điềm tĩnh của người sông Hương vẫn giữ.
Cảm ơn tác giả Minh Tự và quý cô Tịnh Thy đã tặng sách. Tôi và anh nhà, một người Huế mê đắm Hoàng Mai sẽ cùng đọc bản tiếng Việt nơi khoảnh sân thượng nhỏ có mươi cây mai đang mùa lá chồi thơm thân gỗ.
Và khi con trai mở từng trang bản tiếng Anh rồi trân trọng đặt lên kệ sách nhà con, tôi thấy lòng ấm áp. Các con sẽ là người chăm những mùa mai vàng của Huế ngày sau.