12/09/2017
⛔ Các bạn phải tuyệt đối cảnh giác nhé! 😥
➡ "Tối nay trên đoạn đường vòng cong rẽ lên cầu vượt Thủy Dương, mình nhìn thấy 1 cô bé tầm 18 - 20t. mặc quần thun đen, áo đen, mũ bảo hiểm. lúc đó đường tối và cong nguy hiểm nên mình chạy chậm, cô bé vẫy tay xin đi nhờ. mình thấy tội nên dừng xe. nó vội nhảy lên xe ngay, mình hỏi nó về hướng nào thì nó chỉ về tay phải, trong khi mình rẽ trái lên cầu vượt. nó bảo : " thôi c thương tình chở em về chỗ quán Hương Đồng với ". vì chỗ đó có vài nhà hàng nên mình nghĩ cũng gần, chở nó đi luôn không ngần ngại. Trong quá trình chạy mình có nói chuyện :
- em làm chi về tối ri, con gái đi đường vắng nữa.
- em là sinh viên mới đi làm thêm về c ạ.
- giỏi quá. em năm mấy rồi ? trường chi em?
- dạ năm nhất trường Cao Thắng. (???)
- ơ trường Cao Thắng ở mô lạ rứa em?
- à dạ em nghỉ học rồi. nhà không có điều kiện nuôi c ạ
Lúc này mình đã thấy nghi nghi, vả lại nó nói ở gần đây nhưng mình đã chạy được 1 quãng dài và nhìn phía trước chẳng có nhà cửa xe cộ gì. Nhanh trí mình bảo : " em ơi c chở em tới đây thôi nhé, c phải về kẻo trọ đóng cửa". Nó cứ bảo c thương thì thương cho trót, vứt em ở đây tội c. rồi mình nghe tiếng đổ chuông đt, sau đó giọng nó gấp gáp : " mau lên, mau lên ", à, thì ra nó gọi cho ai đó. mình biết ngay có chuyện chẳng lành nên vội bóp phanh xuống xe giật nó kéo xuống đường , nó cũng vật lộn lại chẳng kém. nhưng may nó nhỏ con hơn nên mình xô ra và lên xe quay đầu chạy. nó kéo sau đuôi xe , mình phải giảm số chạy hết sức. tim gan hồn phách đã bay tận trời mây. chỉ nhớ là chạy rất nhanh. lúc sau nhìn gương chiếu hậu thấy mấy chiếc xe sau lưng,dù còn xa nhưng mình đã nhanh trí tấp vào chỗ quán nhậu, chạy vô trong quán. thật sự sốc và sợ hãi. vì đây là con đường thường xuyên xuống phố nếu k muốn đi qua nghĩa địa trc cổng trường Đh Luật. và mình chưa bh gặp điều này, mình nghĩ có thể cô bé đó muốn dụ mình đến chỗ đồng bọn của nó. may quá chứ lúc nó ngồi sau mình kéo cái ví nhỏ ra trước bụng. hoảng hồn hoảng vía. ai đi đường này cảnh giác nhá. đây là một bài học cho cái tính hay giúp người của mình !!!"
--------------
Via: Biển Cạn (ảnh minh họa)
Cộng đồng sinh viên Huế