04/08/2021
HÀNH TRÌNH CHẠY XE MÁY MỘT MÌNH TỪ ĐỒNG NAI VỀ HÀ TĨNH !
EM VIẾT LÊN ĐÂY MONG NGƯỜI HUẾ NHẬN ĐƯỢC LỜI CẢM TẠ TỪ EM!
Chào tất cả mọi người👋 chúc tất cả có một ngày vui vẻ! Bài viết này em xin chia sẻ hành trình về quê đầy gian nan của em! Nếu kể ra hết có lẽ rất dài nên em xin kể ra một đoạn từ khúc bắt đầu qua Đèo Hải Vân đến HUẾ cho đến khi qua hết đất HUẾ ạ! Vì đây là đoạn đường em gặp trở ngại lớn và có rất nhiều vui buồn nên em xin được kể ra đoạn này ạ!
16:30 chiều ngày 29/7/2021 em đặt chân đến Đèo Hải Vân. Thay vì đợi để được trung chuyển qua hầm thì em nghĩ thôi leo đèo 1 lần coi như là trải nghiệm. Qua đèo xong đến chốt chặn Công An Huế. Em dừng lại để khai báo các thứ xong bắt đầu chờ đoàn đầy đủ người tất cả rồi Công An bắt đầu mới dẫn đường đi.
Trong lúc chờ đợi thì có phát đồ ăn nước uống miễn phí cho tất cả mọi người. Lúc đó em chĩ nghĩ ở Huế chắc Bún Bò ngon lắm muốn được một lần ăn được Bún Bò Huế chính gốc xem cảm giác thế nào :)))
Xong xuôi em lại nhận đồ ăn 🥘. Mở hộp ra nhận được tô cháo hải sản. Rớt nước mắt 😭. E cứ tưởng Huế chỉ có bún bò là ngon nhưng tô cháo hải sản khiến em ngừng ngay suy nghĩ đó. Nó thực sự rất ngon cực kì ngon. Ăn xong tô cháo em nghĩ chắc em sẽ tăng được vài kí :))).
Xong xuôi tinh thần tốt,no bụng, mắt hết sưng, khử khuẩn cho bản thân xong đợi một hồi xong bắt đầu lên đường 🏍. Thực sự lúc chuẩn bị đi tiếp đoàn rất đông. Bao gồm HÀ TĨNH NGHỆ AN HUẾ QUẢNG BÌNH QUẢNG TRỊ THANH HOÁ nên rất đông người. Tất cả mọi người háo hức bắt đầu chạy đi nhìn từ xa giống như dòng sông chảy trên cạn :)) chạy trong đất Huế dừng lại hai trạm để tiếp tế xăng cho xe rồi lại cứ tiếp tục chạy 🏃 ùn ùn.
Thật sự không thể không để ý những hành động rất tự hào của Công An Huế. Nghiêm chỉ dương tay chào chúc bình an cho anh em trên đường trở về.
Vừa chạy vừa nghỉ được một lúc thì BI KỊCH BẮT ĐẦU XẢY RA VỚI EM ở QL1 thuộc xã Phong An Huyện Phong Điền. Xe bắt đầu có dấu hiệu gì đó ko ổn. Em bắt đầu giảm tốc độ chậm lại để kiểm tra tình hình. Được một lúc thì xe bắt đầu hư hẳn vì bị đứt dây curoa do chạy đường quá xa và ko tải nổi. Em tấp vào bên lề lấy điện thoại ra gọi đoàn nhưng do đường xa nên đt anh kia cũng hết pin mất rồi không thể gọi được. Thế là em không theo kịp đoàn lúc đó là hơn 21h đêm, nghĩ vẫn còn cơ hội nên em dắt bộ đi dọc đường đó. Mong là gặp được mấy chú Công An để xin trợ giúp. Nhưng sự thật là không gặp được ai cả. Thấy có dân và nhà dân đó nhưng em không giám hỏi vì em sợ làm ảnh hưởng đến mọi người. Em dắt đến 22h đêm thì xe bỗng nghẹt bánh không dắt được nữa. Em đứng lại lết xe vô một bên xong ngồi đấy đợi xem chắc sẽ có người giúp mình. Ngồi chờ biền biệt ko có sự trợ giúp nên em nghĩ chắc không được rồi. Đành ngồi đây ngồi chờ đến sáng vậy! Thời gian bắt đầu trôi đi nó chậm như nhỏ giọt cà phê fin 😭.
Ngồi nghĩ đến gia đình bố mẹ anh chị và những người mình quý nghĩ chắc là bỏ mạng lại đây rồi,không giám kể với ai cả, sợ mọi người thêm lo lắng. Từng dòng xe tải đêm khuya chạy qua với những cái nháy đèn báo hiệu. Lúc đó em chỉ muốn có ai đó dừng lại hỏi han em tình hình ra sao nhưng dường như là khổng thể có, ngta nhìn biển số xe em hành lí trên xe rồi chỉ biết lướt qua mà ko thể giúp đỡ vì sự an toàn cho tất cả! Tĩnh táo tâm lí được một chút em bắt đầu vào fage Hội Đồng Hương Hà Tĩnh Tại Sài Gòn đăng lên một chút kinh nghiệm và những thứ cần thiết khi chạy xe máy lên đường về quê để ae đỡ gặp trục trặc khi trên đường chạy về.
Xong xuôi em bắt đầu nhìn mặt trăng dịch chuyển chậm chậm mong sao cho tới sáng nhanh lên, chưa bao giờ mong mặt trời mọc nhanh lên như đêm hôm đó. Khóc cạn nước mắt , rồi không ngừng hy vọng! 🙏. Ngồi đăng lên những dòng stt với chế độ chỉ mình tôi để giết thời gian và chấn chỉnh lại tâm lí ...... thời gian trôi qua.
Cuối cùng cũng đến sáng. 🌞 em vẫn ngồi đó và không ngừng tìm kiếm trên tất cả các trang mạng với từ khoá “ sửa xe máy lưu động tại Huế” cầu mong sẽ có người cứu mình. Tìm kiếm trong sự vô vọng mãi không thành, ngồi ôm lấy cái cột đèn bên đường gục tại đó.
Dòng xe lần lượt đi qua trong tiếng còi inh ỏi động viên em. Em biết ko ai có thể giúp được mình cả. Em bất lực rồi chỉ biết rơi nước mắt và chấp nhận. Ngồi được một lúc thì thấy điện thoại có cuộc gọi đến. Lấy ra thì thấy cuộc gọi đến từ “Mẹ Yêu❤️”. Thở đều 1 tý rồi nghe điện thoại Mẹ. Mẹ hỏi: “ con đến mô rồi? Đi từ từ nha con đừng có vội, mệt thì báo với đoàn dừng lại cho em nghỉ một chút, về đến nơi cách li xong 21 ngày còn mấy ngày là tới sinh nhật con rồi ta tổ chức bữa cho hoành tráng”. Em ko cầm được nước mắt em tắt điện thoại ngay lập tức vì em sợ mẹ nghe được tiếng khóc của em. Haizzz. Bình tĩnh lại chút thì em gọi lại cho Mẹ. Em bảo: “Mẹ ơi nãy điện thoại con bị trục trặc nên mất nguồn giờ mới lên, con về tới Quảng Trị rồi Mẹ à, mọi người đang nghỉ ngơi chút xíu rồi tiếp tục”. Xong xôi rồi tắt điện thoại mà trong thâm tâm không ngừng nói ra câu xin lỗi Mẹ!
Rồi em quyết định tìm kiếm fage của người Huế đăng lên mong nhận được sự trợ giúp! PHÉP MÀU HIỆN RA BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY !
Ad đã duyệt bài viết. Bắt đầu có người tiếp cận bài viết của em. Những hồi chuông tin nhắn chen nhau kêu lên. Hỏi em:” Em đang ở đâu chỗ nào anh chị ra hỗ trợ em, anh chị sẽ gọi người tới giúp em, em đói không? Khát nước không? , thương em quá!
Namoadidaphat!.......” ( nói chung trên thế giới này có những câu chữ gì ám chỉ sự quan tâm giúp đỡ người khác thì em đều nhìn thấy ngay lúc đó. Lúc em mở điện thoại ra) em lại Khóc ! Hic ( mọi người đừng thắc mắc là vì sao thằng này đàn ông con trai mà khóc nhiều thế !)
Bắt đầu em gim số điện thoại của em trên bình luận. Có vô số cuộc gọi đến dành cho em! Em nói không nên lời. Cầm điện thoại lên nghe, em chỉ nói lặp đi lặp lại “Dạ ! Dạ ! Em cảm ơn!” Trong sự mếu máo của bản thân. Mọi người ở Huế bảo em là:” em ơi cứ bình tĩnh đợi. Sẽ có người tới giúp em”.
Từng cuộc gọi vẫn liên tục đến không ngừng nghỉ! Em thực lòng ko kìm nổi nước mắt vì sự quan tâm dành cho em của người HUẾ.
Rồi bắt đầu có người ra địa điểm để giúp em: ban đầu là anh HO VAN THOI và chị THẢO HỒ(TH) cùng một thợ sửa xe ra. Sau đo chị TH liên hệ mấy a công an ra phun khử khuẩn các thứ xong . Em đứng đằng xa này ám chỉ cho chị TH biết để chị cầm điện thoại lên nghe và nói chuyện với em.
Em bắt đầu nói tình trạng xe thế này thế kia mong chị có thể giúp em! Ok xong thợ tháo ra sửa tạm nghẹt bánh rồi đẩy xe em lại tiệm đểm tiếp tục tiến hành sửa chữa! Em nấp dưới bụi cây với tinh thần phấn chấn” con sống rồi bố mẹ ơi” hic. Bắt đầu cứ từng người từng người HUẾ đưa đồ ăn nước uống tiếp thế cho em. Em đứng đằng xa chỉ biết cúi gập người xuống cảm ơn chứ em không biết làm gì nữa cả! Anh Công An đứng đằnng xa và chị TH ko ngừng gọi điện hỏi thăm xem em cần gì nữa không. Thiếu gì cần gì cứ báo với anh chị. Anh chị sẽ giúp đỡ ❤️. (Khúc này xúc động bảo em không cần gì nữa cả! Em thực lòng cảm ơn anh chị rất nhiều).
Trong thời gian chờ đợi xe thì những cuộc điện thoại và tin nhắn vẫn không ngừng hỏi han, quan tâm em . Gần 1 tiếng em đăng lên cần sự trợ giúp mà có tới gần 500 lượt share và gần 1k lượt like.*Ấm lòng*.
Xe sửa xong xuôi em vui mừng khôn xiết. Mọi người bắt đầu đừng lùi ra xa để em qua lấy xe buộc hành lí lên để tiếp tục chặng đường về quê. Trước khi nhận xe em cũng vẫn không quên thủ tục để cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ. Giúp đỡ em!
Khúc này em không biết nói sao để cảm ơn cộng đồng người HUẾ. thực sự không có mỹ từ nào để diễn tả được nữa về lòng thương, sự giúp đỡ người khác không ngần ngại của anh, chị, cô, chú và các em ở HUẾ.
Quên nữa. Mọi chi phí sửa xe của em đều được chị TH cùng cơ quan chức năng công an huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế và cộng đồng người HUẾ hỗ trợ!
Xong xuôi bắt đầu có hai anh Công An HUẾ hộ tống cho mỗi mình em chạy xe máy ra khỏi đất HUẾ đến Quảng Trị. Em thật sự rất biết ơn!
Cuối cùng em xin cúi đầu cảm ơn chị THUỶ HỒ cùng cơ quan chức năng Công An tỉnh Thừa Thiên Huế( huyện Phong Điền) cộng đồng người HUẾ rất nhiều! À còn có anh NGUYỄN TIẾN THÀNH em cảm ơn anh vì đã động viên và giúp đỡ em trong khoảng thời gian khó khăn đó mặc dù anh đang bị mắc kẹt tại sài gòn với bao nhiêu nỗi lo nhưng anh vẫn động viên và giúp đỡ em. Em xin chân thành cảm ơn!
HUẾ ƠI! Thương lắm! ❤️
Em xin kính chúc mọi người luôn có nhiều sức khoẻ, luôn bình an và hạnh phúc! Chúc cho VIỆT NAM chấm dứt được dịch bệnh covid19 !
Em xin hết!
YÊU HUẾ ❤️
HÀ TĨNH ngày 31 tháng 7 năm 2021
Cre: Nguyễn Tuấn Vũ