25/03/2026
“Phần đời rộng mở đang chờ dưới chân mình.”
Nghe có vẻ xa xôi ha… nhưng thật ra, nó không ở đâu xa cả. Chỉ là tụi mình hay đứng lại lâu quá, quen với những gì an toàn, nên quên mất là phía trước vẫn còn nhiều khoảng chưa đi qua.
Có thể đôi lúc bạn thấy mình như chững lại, thấy mọi thứ cứ lặp đi lặp lại hoài, như thể chẳng có gì mới đang chờ. Nhưng thiết nghĩ… không phải là không có, chỉ là mình chưa dám bước tiếp, ngại dấn thân mà thôi. Phần đời rộng mở không cần bạn phải giỏi hơn, hoàn hảo hơn, hay sẵn sàng hết mọi thứ. Nó chỉ cần bạn dám nhích một bước nhỏ, dù còn hơi do dự cũng được.
Rồi từ từ, bạn sẽ thấy, mọi thứ không rộng mở sẵn, mà chính bạn là người tự mở cánh cửa và dũng cảm tiến lên trên đôi chân của chính mình.
Nên nếu hôm nay bạn vẫn còn do dự… cũng chẳng sao. Đợi đến lúc sẵn sàng, cứ đi.
Chúng mình tin là phía trước, vẫn luôn có một khoảng trời dành cho bạn.
________________
𝐕𝐞𝐧𝐮𝐬 𝐢𝐂𝐚𝐟𝐞
📍 34 Nguyen Trai, Hue
☎️ 079 710 1862
IG:
Tiktok: venusicafe
hue ncchue hue vietnam huein