30/05/2022
Bếp lửa trong từng hơi thở..
Bếp lửa là nơi để nấu cơm, sưởi ấm, nơi người già kể chuyện, trẻ con đọc sách, cũng là nơi gắn kết tình yêu và khởi nguồn cho những câu hát. Đối với cuộc sống này, ta càng thuận tự nhiên thì càng thảnh thơi tiếp nhận sự ưu ái của mẹ thiên nhiên ban tặng.
Ngọn lửa là biểu tượng của năng lượng dương, là hơi ấm và là sự sống. Ngọn lửa giúp "dương hóa" thực phẩm, là năng lượng tự nhiên giúp thức tỉnh và chữa lành thân tâm. Cảm nhận về ngọn lửa đó chính là sự thiêng liêng kết nối với trời đất.
Thở vào, tôi thấy lửa khắp nơi
Thở ra, tôi cười với lửa khắp nơi
Khi ta thở vào, ta thấy lửa trong cơ thể ta và khi thở ra, ta nhận diện và cười với lửa ấy.
Màu sắc và âm thanh của lửa trong lò củi ở gian đoạn hoàn nguyên (đói Oxy) cực cao thì sự quyến rũ nhất của lò củi lại nằm ngay chính ở giai đoạn này, nó đầy bí ẩn và bất ngờ.
Ở người Tây Tạng tin rằng con người được tạo thành bởi năm yếu tố: đất, lửa, nước, gió và không gian.
Xương & da con người gắn với yếu tố đất
Máu & mỡ trong cơ thể gắn với nguyên tố nước
Thân nhiệt đi cùng với nguyên tố lửa
Hơi thở gắn với gió
Và cuối cùng ý thức gắn liền với không gian
Và chính năm nguyên tố này cũng là những nguyên tố căn bản tạo ra thiên nhiên & môi trường sống chung quanh chúng ta. Và khái niệm này cũng có thể giải thích phần nào, tại sao khi ở gần một người nào đó, bạn cảm thấy bình an, hoặc là cảm thấy bất ổn... tất cả đều đến từ sự cân bằng trong cơ thể. Vì thế, nếu chỉ tập trung vào rèn luyện thể thao, chế độ dinh dưỡng thôi vẫn chưa đủ, có lẽ chúng ta nên tập thêm thở và thiền.
NAM MÔ BỤT THÍCH CA MÂU NI🙏