NHẠC - TRANH Classic Coffee

NHẠC - TRANH Classic Coffee NHẠC - TRANH Classic Coffee, Hội An - since 1995 in Hanoi - Classic Music, Art & Books.

Hẹn gặp lại Quý khách từ 12h, thứ Năm - 1 tháng 10*Reopen at 12hThursday - 1. October, 2026---Since 1995 in Hanoi:"Nhạc ...
22/09/2026

Hẹn gặp lại Quý khách
từ 12h, thứ Năm - 1 tháng 10
*
Reopen at 12h
Thursday - 1. October, 2026
---
Since 1995 in Hanoi:
"Nhạc - Tranh Classic Coffee"
Hẻm 75
Lê Thánh Tông - An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An
- Open Daily: 7h30’ - 18h
- Google Map:
https://maps.app.goo.gl/fxu743pAJdhYtnUt7?g_st=ifm

KHÁI QUÁTLỊCH SỬ GHI-TA THẾ GIỚI17.Dionisio Aguado sinh tại Madrid năm 1784. Trong số các thầy dạy đàn guitar của ông, t...
21/09/2026

KHÁI QUÁT
LỊCH SỬ GHI-TA THẾ GIỚI
17.
Dionisio Aguado sinh tại Madrid năm 1784. Trong số các thầy dạy đàn guitar của ông, ta thấy có tên của Đức cha Manuel Garcia (1775-1832), trước là một người chơi guitar rất khá và sau thành một danh ca nổi tiếng. Đặc biệt có ý nghĩa trong đời Agoado là thời gian ông ở trang trại của Fuenlabrada gần Aranjuez - nơi ông dọn đến sau khi người cha qua đời. Ở đây, trong khung cảnh yên tĩnh miền thôn dã, Agoado hàng ngày tập đàn một cách cần mẫn và dần dà ông đã đạt đến đỉnh cao của tài năng.
Bắt đầu từ năm 1826, Agoado dọn đến Paris sống bằng nghề biểu diễn và dạy đàn. Agoado có sáng tác nhạc cho guitar nhưng chỉ có những tác phẩm mang tính chất giáo khoa là giá trị nhất.
Ông là một nhà sư phạm có suy nghĩ rất chín chắn và thận trọng.
Ông mất tại Madrid năm 1849.
Sách dạy đàn của Agoado được xuất bản ở nhiều nước và ngày nay được dùng làm tài liệu giáo khoa hướng dẫn cơ bản trong các lớp đàn guitar của Nhạc Viện Madrid, các Nhạc Viện ở Mehico, Peru - “Viện Đại học Bach”, v.v...
Sách dạy guitar của Agoado là một công trình nghiên cứu rất cơ bản về kỹ thuật đàn guitar. Trong sách, một phần ngắn gọn dành cho lý thuyết thực tiễn và một phần lớn dành cho thực hành. Sách trình bày theo kiểu chia nhỏ thành các tiết, tổng cộng đến 349 tiết trong cả hai phần.
Các phần được chia thành ban, và mỗi ban lại chia thành chương nhỏ. Một chương trong đó gồm 42 bài (mở đầu), chương khác có 90 bài tập và chương nữa chứa 27 khúc luyện do chính tác giả sáng tác...
Cũng như sách dạy guitar của Sor, trong sách dạy guitar của Agoado có chú trọng tới những cách nhại lại âm thanh của các nhạc cụ khác trên cây đàn guitar (trompet, harp, drum). Thủ thuật "bắt chước" này khá phổ biến trong âm nhạc thời đó, đây là một xu hướng sáng tác nhằm làm cho bức tranh âm nhạc của minh ngày càng thêm nhiều màu nhiều vẻ, điển hình cho các nhà soạn nhạc và nghệ sĩ biểu diễn thuộc trường phái lãng mạn, trong đó có Agoado.
Nhìn chung, cuốn sách này bước đầu thí nghiệm kết hợp giữa những vấn đề thực hành của kỹ thuật biểu diễn guitar với việc hướng dẫn lý thuyết âm nhạc và hòa âm. Đối với thời đại Agoado, sách dạy guitar của ông là một thành tựu lớn trong nền sư phạm âm nhạc guitar, cho đến nay nhiều điều vẫn còn giá trị.
Còn thứ nhạc cụ nào có thể so sánh được với tiếng đàn guitar mềm mại, tâm tình, đệm kèm với tiếng hát cất cao, truyền đi qua những cử chi diễn cảm và giọng ca trầm bồng của một người đang xúc động. Chính vi vậy mà các nhà soạn nhạc theo trường phái lãng mạn thường lấy cây đàn guitar làm một nhạc cụ tâm đắc nhất. Franz Schubert trong nhiều năm không biết chơi piano nên chỉ dùng guitar. Bản Nhạc Chiều (Serenade) bất tử của Schubert trong bản thảo ghi là "Cho đàn guitar”.
Có thể nêu ra đây một số nhà soạn nhạc đã sử dụng đàn guitar trong các tác phẩm của mình, đó là Ludwig Spohr, Heinrich Marschner, André Ernest Modeste Grétry), Domenico Gaetano Maria Donizetti, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, Wilhelm Richard Wagner, Arthur Rubinstein, Charles François Gounod, Jules Emile Frédéric Massenet, và đặc biệt là Louis Hector Berlioz.
(Còn tiếp…).
Nghệ Thuật Trình Tấu
Ghi-ta Cổ Điển Ở Hà Nội
Nxb Âm Nhạc - Hà Nội, 2012
*
Link Phần 16:
https://www.facebook.com/share/p/186f8bG6ZV/?mibextid=wwXIfr
---
Since 1995 in Hanoi:
"Nhạc - Tranh Classic Coffee":
Hẻm 75
Lê Thánh Tông - An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An
- Open Daily: 7h30’ - 18h
- Google Map:
https://maps.app.goo.gl/fxu743pAJdhYtnUt7?g_st=ifm
---
Thất tinh Tây Ban Cầm Hà Nội Phạm Văn Phúc,
Nhạc - Tranh, cuối 2008.

Đã khá “ấm chỗ” rồi. Đã lia đủ 180 độ từ vị trí bạn ấy ngồi, từ tít xa tới zoom hết nấc, đến chuỗi hình đứng bấm kia thì...
19/09/2026

Đã khá “ấm chỗ” rồi. Đã lia đủ 180 độ từ vị trí bạn ấy ngồi, từ tít xa tới zoom hết nấc, đến chuỗi hình đứng bấm kia thì bạn nói rất may mắn vì đã được mục sở thị cảnh này - “Một đám rước thật ấn tượng, thật Việt Nam!”.
Giữa hai cơn mưa không nhỏ, quả thật là may mắn cho “đám rước” dài thật dài, và cho bạn!
Khiến nhớ những tháng ngày ở Huế, khách của Buncha HOUSE thường rời phòng sớm và về khá muộn. Thật biết trân trọng thời gian, vệt di chuyển của hầu như các bạn thường là Sapa - Phong Nha - Huế - Hội An. Và trong cái nắng gắt gao hay xối xả cơn mưa “phong vị Huế”, dẫu trong thành nội hay lăng tẩm núi đồi xa tắp, thì qua những trải nghiệm của các bạn, điều đầu tiên cần ghi nhận là tâm thế hết mình.
Thời tiết xứ nhiệt đới đâu chiều chuộng vỗ về thể sức công dân miền ôn đới.
Hai đô thị lớn - tiện nghi, nằm hai đầu đất nước, chỉ là nơi các bạn hạ cánh và bay đi.
Đa phần những moment bạn cũng như khách buncha HOUSE giữ trong chuyến trải nghiệm dài không phải là các seo-phì hay hình ảnh tiệm ăn món uống như phần đa thanh niên nước nọ.
Lâu giờ vẫn tin là như vậy.
---
Since 1995 in Hanoi:
"Nhạc - Tranh Classic Coffee":
Hẻm 75 (hoặc 109)
Lê Thánh Tông - An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An
- Open Daily: 7h30’ - 18h
- Google Map:
https://maps.app.goo.gl/fxu743pAJdhYtnUt7?g_st=ifm
---
Chia tay, với cồng kềnh khệ nệ ba-lô, túi đeo, máy và chân máy…, bạn tiếp tục nấn ná thêm một vòng trong Quán.
“Thank you very much! A special space! Wonderful music!”.

“Đừng bao giờ nghĩ việc học đã xong, bởi có lẽ sự giàu có lớn nhất của một đời người không nằm ở việc mình đã tích lũy đ...
17/09/2026

“Đừng bao giờ nghĩ việc học đã xong, bởi có lẽ sự giàu có lớn nhất của một đời người không nằm ở việc mình đã tích lũy được bao nhiêu tài sản, mà ở việc sau hàng chục năm sống, bộ óc của mình có rộng hơn, sâu hơn, và ít tự lừa mình hơn ngày bắt đầu hay không”.
CHARLIE MUNGER
---
Since 1995 in Hanoi:
"Nhạc - Tranh Classic Coffee":
Hẻm 75 (hoặc 109)
Lê Thánh Tông - An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An
- Open Daily: 7h30’ - 18h
- Google Map:
https://maps.app.goo.gl/fxu743pAJdhYtnUt7?g_st=ifm
---
Khoáng đạt và trong vắt - thật hợp sắc hoe vàng đang bát ngát, lúc này!
Afrikaan Beat
Bert Kaempfert & His Orchestra:
https://youtu.be/pUiAhclmvfE?si=7WmTN4vAs_q2MjbE

Thật là ngại quá điii, lại thấy mình có lỗi. Cùng nghe, ngắm, đọc…, “hand in hand” cỡ ly cà-phê cô ấy từ nâu nóng chuyển...
15/09/2026

Thật là ngại quá điii, lại thấy mình có lỗi.
Cùng nghe, ngắm, đọc…, “hand in hand” cỡ ly cà-phê cô ấy từ nâu nóng chuyển thành nâu ấm, rồi “tự dưng” mỗi người mỗi… góc: người sách với thiền với nắng, người cuốn sổ nhỏ trong Strauss, Verdi… khi cao trào khi rỉ rả.
Chỉ tới lúc trời trở gió, mây mù mờ cuốn, đĩa nhạc được thay - Chiếc Lá Thu Phai, Hôm Nay Tôi Nghe, Ra Đồng Giữa Ngọ…, mới thấy cô ấy “chè tươi” như phút vừa vào, và lại ngồi ghế… kế kia.
🙂
Bữa cô tới cùng cô bạn nói tiếng Anh, gã Owner tật quen cắc cớ:
“Sao hôm nay…?”.
“Kệ anh ấy! 😀”.
🙂 🙂
Ngại quá đi!
---
Since 1995 in Hanoi:
"Nhạc - Tranh Classic Coffee":
Hẻm 75 (hoặc 109)
Lê Thánh Tông - An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An
- Open Daily: 7h30’ - 18h
- Google Map:
https://maps.app.goo.gl/fxu743pAJdhYtnUt7?g_st=ifm
---
“Bạn từ đâu?”.
“Bên kia!” - miệng cười, tay anh trỏ xa xa vàng lúa.
🙂
Cũng phải! Một người gốc Âu châu sống dài ngoài đảo (Australia), thì sự “đánh thức” từ những âm giai classic nó tới đâu - thế nào, quả là điều dễ hiểu.
Ban mai, gió - nắng, như Thu!

Mưa như thác, từng chặp dài, cảm giác không khác cơn bão kinh hoàng đầu tháng 10 năm nọ, chỉ là ít gió. Gọn sạch xong, “...
13/09/2026

Mưa như thác, từng chặp dài, cảm giác không khác cơn bão kinh hoàng đầu tháng 10 năm nọ, chỉ là ít gió.
Gọn sạch xong, “phút 89” tự dưng bật nghĩ (khác hẳn lệ thường):
“Sầm sập, lại bắt đầu mùa thấp điểm, liệu có nên chỉ nghe nhạc đọc sách một mình!?”.
Vậy nhưng nhoằng cái, chưa tiếp xong bàn 1 đã thấy bàn 3 hai vị toạ!
Mà chưa tới 8h30’.
U60, đẫy đà, mưa to không ngại. Chắc ở Anh hai bạn cũng điều độ vậy.
…
- Tủ sách này là bộ sưu tập riêng của ngài?
- Tầm đôi ba chục cuốn từ vài bạn Hà Nội sống ở đây.
- Nó khiến tôi nhớ kệ sách của cha tôi.
- !?
- À, sinh tại Australia, nhưng đã 10 năm tôi ở Malaysia… Giá như Quán vẫn có các sự kiện âm nhạc mọi tuần, giống thời gian Hà Nội. Tôi vừa đọc các bài báo ở album Quán. Bởi tôi chỉ ở Hội An vài ngày… Tôi có thể xem chỗ sách về ông Trịnh Công Sơn này được không?
…
Tài xế Grabcar chắc cũng hơi sốt ruột, bởi phải 20 phút sau lúc điện thoại đổ chuông, các bạn mới say goodbye gã Owner.
Tầm ấy cỡ 15h30’.
Rồi 17h50’, mọi thứ đã gọn gàng - một bạn nữ vai đeo vợt cầu lông cười chào trước cổng.
Đành “See you tomorrow!” vậy.
…
- Thank you so much for the very relaxing time and space! Thank you for the music!
Eric Clapton - Crossroads No. 1 là CD hai vị khách Anh nghe trước khi chào từ biệt.
Chuyện ngày mưa.
---
Since 1995 in Hanoi:
"Nhạc - Tranh Classic Coffee":
Hẻm 75 (hoặc 109)
Lê Thánh Tông - An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An
- Open Daily: 7h30’ - 18h
- Google Map:
https://maps.app.goo.gl/fxu743pAJdhYtnUt7?g_st=ifm
---
Eric Clapton & CREAM - Crossroads 1968
https://youtu.be/7HfkSzsyh1E?si=u8Rz8RLk0hC5UdID

“Nếu chúng ta tập tạ để phát triển cơ bắp thì đọc sách chính là để phát triển sự đồng điệu trong tâm hồn.Chúng ta vẫn nh...
11/09/2026

“Nếu chúng ta tập tạ để phát triển cơ bắp thì đọc sách chính là để phát triển sự đồng điệu trong tâm hồn.
Chúng ta vẫn nhìn cuộc đời bằng con mắt của mình, nhưng khi đọc văn chương chính là nhìn cuộc sống qua con mắt người khác".
ETGAR KERET
"Bậc thầy truyện ngắn Israel"
---
Since 1995 in Hanoi:
"Nhạc - Tranh Classic Coffee":
Hẻm 75 (hoặc 109)
Lê Thánh Tông - An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An
- Open Daily: 7h30’ - 18h
- Google Map:
https://maps.app.goo.gl/fxu743pAJdhYtnUt7?g_st=ifm
---
“Wow! 'Since 1995 in Hanoi'! That performance of Piano Concerto No. 20 in D minor is absolutely brilliant! I'm coming over there this afternoon, Honey!".
*
Uchida - Japanese pianist
Mozart: Concerto for Piano & Orchestra (D-minor…)
https://youtu.be/yM8CFR01KwQ?si=CMkisiOw7K72fEKJ

“Reiko Usuda, người phụ nữ Nhật năm nay 65 tuổi (2014) thầm lặng hằng ngày gửi mình vào công việc với mong muốn mang lại...
09/09/2026

“Reiko Usuda, người phụ nữ Nhật năm nay 65 tuổi (2014) thầm lặng hằng ngày gửi mình vào công việc với mong muốn mang lại những tháng ngày tươi sáng cho hàng trăm đứa trẻ và mở ra những con đường đầy hy vọng cho những mảnh đời bế tắc bởi nỗi chật vật ‘miếng cơm manh áo’.
Bà Reiko đến Việt Nam lần đầu năm 1999. Tâm sự với tôi, bà như được sống thêm một lần nữa, đôi mắt mở to và giọng nói đầy cảm xúc:
‘Hà Nội lúc đó là một thủ đô nhưng cuộc sống của người dân còn lắm khó khăn, tôi đã thấy nhiều phụ nữ cõng con trên lưng nhưng chân không dép, nhiều trẻ em rất nhỏ đi đánh giày ngoài đường, làm công trong các cửa hàng tạp hóa… Đó là thủ đô của một đất nước ư? Thế những nơi khác thì sao? Họ sống như thế nào? Đời sống của họ ra sao? Tôi tự nghĩ mình phải làm điều gì đó, tôi có thể làm được gì?’.
Những câu hỏi như thế cứ xoáy trong đầu bà Reiko. Lúc đó bà làm cho các tổ chức tình nguyện ở Nhật Bản, và những câu hỏi đó lại càng hối thúc bà trong các dự án của mình hơn. Đó cũng là lý do sau này bà đã chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai, cụ thể là Hội An.
Trở lại Việt Nam năm 2008, mặc dù đã từng sống ở nhiều địa phương, nhưng chính sự yên bình và đẹp đẽ nơi đây đã níu chân Reiko ở lại. Hội An trong tim bà có vị tri đặc biệt. Bà nói:
‘Hội An thật đẹp, không ồn ào tấp nập, không quá nhiều xe cộ như Tp.HCM - Hà Nội hay Đà Nẵng, thật yên bình, người dân thân thiện với những tình cảm nồng ấm, và cả những người bạn đặc biệt đang giúp tôi học tiếng Việt’.
Câu hỏi ‘Tôi có thể làm được gì?’ đã đưa bà đến với những dự án hỗ trợ cộng đồng vô cùng thiết thực. Bà cùng nhiều nhóm tình nguyện hỗ trợ phụ nữ vùng Đông Giang, Tây Giang - Quảng Nam tổ chức sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ; những lớp dạy học tiếng Nhật, dạy nấu các món Nhật cũng được tổ chức nhằm định hướng nghề nghiệp cho một bộ phận bạn trẻ, mở ra hy vọng về nghề nghiệp trong tương lai cho họ.
Bà còn đặt niềm vui của mình vào việc quyên góp quỹ từ thiện cho các em nhỏ mồ côi ở chùa Quang Châu - Đà Nẵng,
‘Có rất nhiều em bị bỏ rơi ngay từ khi mới sinh. Quang Châu là ngôi chùa gồm các nữ thầy chùa, họ chăm sóc chúng bằng tiền hương quả mà những người đi chùa đóng góp. Đó không phải là cách hay và lâu dài để nuôi dường các em về sau. Tôi và các nhóm tình nguyện khác đã quyên góp quỹ để hỗ trợ các em tại đây và các em ở các viện mồ côi Quảng Nam và Đà Nẵng’.
Reiko nói trong tương lai bà sẽ vẫn tiếp tục duy trì các dự án nhằm mang lại màu xanh, sự nhân văn cho cộng đồng, phát triển tiếp những dự án từ thiện. Tình yêu lớn dành cho những con người Hội An hiền hoà, nhân hậu và những mảnh đời đã được bà ‘tô cho màu sắc tươi sáng hơn’ chính là nguồn động lực to lớn để Reiko bỏ tất cả lại ở phía sau để gắn bó với Hội An - quê hương thứ hai của bà”.
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Những Câu Chuyện Hội An - 2014
*
Có người đàn ông Nhật đến Nhạc - Tranh theo dõi đêm trình tấu của Thất cầm Hà Nội, hỏi ra mới biết tuổi ông đã chớm 80 - vẫn một mình thêm một hành trình khám phá thế giới.
Có hai bạn khách nữ, tuổi vừa nhỉnh 30 (1 trong 2 trên ảnh), người mới tới Hội An lần đầu, người quay lại lần hai - ở dài, đều giữ chung cảm giác bình yên và nhiều cảm xúc khi chia tay phố Hội.
(Và họ cũng cùng thú vị - ngạc nhiên khi được biết một trong không nhiều nghệ sĩ guitar cổ điển Nhật Bản đã biểu diễn trên sân khấu Nhạc - Tranh Hà Nội không chỉ một lần: Kozo Tate guitarist).
Lâu giờ, không mấy người yêu Hội An biết, ngay từ tầm giữa TK-XX hay xa hơn nữa, đã có 3 công dân Nhật chọn Hội An là nơi họ nằm lại khi qua đời, mà 2 trong 3 ngôi mộ cổ ấy cách Quán chỉ tầm 20’ rảo chân, bên lúa.
Mới thấy, ngoài 3 con phố cổ - di sản Hội An có dấu ấn từ Nhật Bản, vẫn là điểm đến thuyết phục của người Nhật, dẫu trong mắt họ, nơi đây còn cần nhiều nỗ lực.
Bởi ngoài biển xanh lúa vàng, nắng và hoa tháng 2-3 rực rỡ, thì thêm cả mùa lũ và bão gió khắc nghiệt, mà người tán Hội An thường né tán.
Mới thấy, có những niềm yêu dành nơi này thực sự, như bà Reiko Usuda, như hai cô gái trẻ trên - dẫu lần đầu tới Hội An đã sốc vì ồn - rác, rồi ở lâu dần, cũng “quen”!
Và vẫn ưng quay lại.
Bảo sao John Lennon chọn Yoko Ono.
Bảo sao suýt có một Trịnh Công Sơn và cô dâu Nhật.
---
Since 1995 in Hanoi:
"Nhạc - Tranh Classic Coffee":
Hẻm 75 (hoặc 109)
Lê Thánh Tông - An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An
- Open Daily: 7h30’ - 18h
- Google Map:
https://maps.app.goo.gl/fxu743pAJdhYtnUt7?g_st=ifm
---
Koibito Yo - một bản tình ca Nhật quen thuộc, thập niên 90-XX:
https://youtu.be/zt70sH3pf2g?si=8wVcZyNWgXjPJ5d2

“ - Nhà em gần đây không?- Tụi em ở Quế Sơn. - Ultr, 37 km!”. “ - Hơn 5h rồi, giờ vào lại Tam Kỳ thì trời tối, còn cả bé...
07/09/2026

“ - Nhà em gần đây không?
- Tụi em ở Quế Sơn.
- Ultr, 37 km!”.
“ - Hơn 5h rồi, giờ vào lại Tam Kỳ thì trời tối, còn cả bé nhóc kia…
- Không anh! Nay em ở lại Hội An. Hẹn gặp anh sáng mai”.
“ - Quán toàn khách Tây anh nhỉ?
- Ngẫu nhiên, qua bạn bè họ với nhau hay các kênh online. Anh không TikTok hay Instagram, chỉ Fanpage cho vui thôi!
- Em biết Quán qua TikTok đó! Bọn em từ Huế. Tiếc vì ở đây 2 năm mà nay mới thấy nơi này”.
- 🙂
…
---
Since 1995 in Hanoi:
"Nhạc - Tranh Classic Coffee":
Hẻm 75 (hoặc 109)
Lê Thánh Tông - An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An
- Open Daily: 7h30’ - 18h
- Google Map:
https://maps.app.goo.gl/fxu743pAJdhYtnUt7?g_st=ifm
---
Bạn Sài Gòn cứ cách một năm lại Hội An lâu lâu. Năm nay hơi muộn xíu, và cả người thân.

Tự tin như đã là khách quen - xem ngắm, chuyện, giao lưu…, và tự nhiên như ở nhà mình, nhưng phần đa đều lần đầu tới. Té...
05/09/2026

Tự tin như đã là khách quen - xem ngắm, chuyện, giao lưu…, và tự nhiên như ở nhà mình, nhưng phần đa đều lần đầu tới. Té ra bởi đồng hương, “Thông tấn xã truyền mồm” hay các kênh online nữa.
Lắm khi hầu như cả ngày là các bạn, gần thì từ Đà Nẵng.
K. G. Pautopxki, A. Tchekhop, A. Pouchkine, I. Kramskoi, P. I. Tchaikovsky… ở Quán, hay đơn giản nhất: qua album nhạc Nga tiễn chào - chính là những điều những thứ khiến các bạn thấy dẫu lần đầu mà không xa lạ.
Có bạn nam hình như không thạo đi xe máy, nhiều trưa nắng vẫn bạn gái chở theo, để được lần lượt nghe cho đủ 13 The Beatles albums!
Hay “Em lại quên mất rồi!”, chứ chẳng là “Tôi quên rồi” hay “I've forgotten” khi chuyện cùng gã Owner, dẫu ở Việt Nam mới vừa 2 năm như cô gái chiều qua, thì hiểu các bạn ấy lặng lẽ nhưng cũng âm thầm ra sao…
---
Since 1995 in Hanoi:
"Nhạc - Tranh Classic Coffee":
Hẻm 75 (hoặc 109)
Lê Thánh Tông - An Mỹ, Cẩm Châu, Hội An
- Open Daily: 7h30’ - 18h
- Google Map:
https://maps.app.goo.gl/fxu743pAJdhYtnUt7?g_st=ifm
---
Les Deux Guitares - Paul Mauriat:
https://youtu.be/21wDQOwZ_ug?si=7JacXZ4yaXhH1KVr

Address

Hoi An
51300

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NHẠC - TRANH Classic Coffee posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category