29/04/2026
Về Cẩm Thanh ăn lễ
Tháng tư rộn rã tiếng cười,
30 tháng bốn, đất trời vào xuân.
Một ngày nghỉ giữa xa gần,
Rủ nhau về lại, bước chân thong d**g.
Cẩm Thanh gió mát sông dòng,
Dừa nghiêng bóng nước, nắng hong cuối trời.
Quán quê thơm vị đất đời,
Hương đồng gợi nhớ những thời ấu thơ.
Hương Đồng Cẩm Thanh chờ đợi,
Bữa cơm giản dị mà ngời tình quê.
Cá đồng, rau luộc tràn mê,
Chén canh ngọt lịm, say về miền thương.
Tiếng cười vang khắp sân vườn,
Lễ về mà thấy vấn vương lạ thường.
Không xa hoa, chẳng phô trương,
Chỉ là một thoáng yêu thương đong đầy.
1 tháng 5 nắng vơi gầy,
Ngồi nghe gió kể những ngày bình yên.
Giữa lòng Cẩm Thanh dịu hiền,
Chuyến đi nhỏ lại nối liền nhớ thương.