30/11/2025
Vị khách cuối ngày tính tiền xong, thì anh cũng nói với họ à hôm nay là buổi bán cuối cùng.
Nói sao ta, anh thấy nói ra rồi thì tự mình thấy là lạ, ở bên trong này.
Vị khách “á” nhẹ một cái,
rồi rời đi.
Anh tính không post hình, nhưng cái tật thích làm màu nên cũng chèn thêm ảnh. Ảnh chụp vội hôm nay. Bởi trong anh nhiều xúc cảm…
Lâu nay không viết gì lên đây, giờ thì lên bài, hoá ra là bài hát chia tay.
Anh tạm biệt mấy bạn, mấy em ha!
Tháng Hai nghỉ đã.
Ps: Bạn nào có ảnh chụp quán thì bỏ vô post này anh cất lại, lưu niệm.