25/09/2023
" Kết thúc để bắt đầu! "
Tạm biệt NÔM, nơi đã từng là niềm hi vọng của hơn một người nhưng với mình giờ chỉ là kỉ niệm & dĩ nhiên đã là kỉ niệm thì sẽ có vui và có buồn. Suy cho cùng mục đích cuối cùng của việc kinh doanh hay làm gì đó cũng để tốt hơn, hạnh phúc hơn, nhưng không hạnh phúc không tốt hơn thì dừng thôi khi còn có thể. Biết ơn tất cả những mảnh ghép đã từng đóng góp công sức của mình để tạo nên câu chuyện & hình hài của Nôm: từng chiếc ghế, chiếc bàn, chiếc lều, hạt giống, cây hoa, cây rau, chiếc đèn, mái tôn, âm thanh, từng loại hoa quả, thức uống, đồ ăn... từng bức ảnh , từng chiếc video, từng kỉ niệm của khách, có hài lòng, có không hài lòng, có nụ cười cũng có sự chưa vui, có cả những lời góp ý lời động viên, và cổ vũ.... có người đến có người đi có người ở lại đến cuối cùng với Nôm.
Cảm ơn sự ủng hộ của KH💚
Cảm ơn sự cố gắng nỗ lực của team Nôm💚
Cảm ơn sự dõi theo âm thầm động viên của bạn & ace gần xa của Nôm💚
Cảm ơn tất cả💚💚💚
P/s: Đón nhận thử thá ch như mộ t "m ón quà"
Chi tiết s_an g quán dưới còm _ment😉🙃🙂