16/08/2015
chào các bạn thật sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn minh cảm thấy rất vui .NHưng that sự sau 1 thời gian suy nghĩ và suy tư khá nhiều mình nghí không nên cứ mãi bán hang mà chạy theo lợi nhuận mãi như vậy không biết các bạn còn ủng hộ tiếp cho bọn minh nữa không nhưng nhóm mình cả năm người sẽ quyể định làm ra nhxng món ăn hoặc là những sảm phẩm chat lượng nhất và giá cả tốt nhất để phục vụ mọi người.Hàng ngày đọc tin các lái buon,thương gia Trung Quốc với nhiều thủ đoạn chèn ép nông dân Việt Nam cảm thấy rất đau lòng.Nhưng mà biết làm sao được bởi lẽ ngay cả bản thân con nguoiwfi Việt Nam còn hại chính dân mình một xã hội mà vật chất đã làm mù mắt con người rồi,chỉ vì lợi ích nhỏ hay sự ghen tức riêng tư họ săn sàng giết chết người ta rồi nếu bạn có xem thời sự bạn sẽ hiểu những cái này nè:
23 điều cấm kị tại Việt Nam
1. Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếu ==> bị đâm chết
2. Ăn xong không chịu rửa bát ==> bị đâm chết
3. Ăn nhậu xong giành trả tiền ==> Bị đâm chết
4. Ăn nhậu xong không trả tiền ==> Bị đâm chết
5. Tiểu bậy trước nhà dân ==> Bị đánh chết
6. Nhắc nhở tiểu bậy ==> Bị đánh chấn thương sọ não
7. Dọn cơm ra không ăn ==> Bị đâm chết
8. Không dọn cơm ra ăn ==> Bị đâm chết
9. Chê xấu trai ==> Bị chém chết
10. Khen đẹp trai ==> Bị đâm chết
11. Để xe chiếm lối ra vào hẻm ==> Bị đánh hội đồng đến chết
12. Mượn hột quẹt mồi thuốc ==> Bị đâm chết
13. Trời lạnh, mời nước uống cho ấm ==> Bị đánh chấn thương sọ não
14. Đi hát karaoke, vào nhầm phòng ==> Bị đâm chết
15. Phát hiện trộm, tri hô ==> Bị đánh chấn thương sọ não
16. Giành chỗ uống nước mía ==> Bị đâm chết
17. Dừng xe không tắt máy ==> Bị đánh chết
18. Chê nhạc dở ==> Bị đâm chết bằng kéo
19. Khạc nhổ khi người khác ăn cơm ==> Bị đâm trọng thương
20. Nhìn người khác chơi bi da ==> Bị đâm thủng phổi
21. Khuyên đi ngủ không nghe ==> Bị đâm chết
22. Bán phở bò giá 60/k tô ==> Bị đánh trọng thương, quán bị phá nát
23. Chia tay người yêu ==> Bị giết chết.!! Đây là bài tổng hợp của một người rất có tâm trong việc muốn thay đổi con người Việt Nam nhưng tiếc thay sức anh thì quá yếu,sức khỏe thìkhông tốt lắm.
Tại sao tàn nhẫn vậy không biết.Tụi mình có nhiều ý kiến khác nhau nhưng bởi lẽ đều xuất thân từ ngành Việt Nam Học nên cuối cùng bọn mình quyết định.Thà chap nhận thua thiệt thà chap nhan khôn bang ngta tui minh cũng sẽ tạm thời đóng cửa va làm thủ những món ăn truyền thong,không hóa chất không vì lợi nhuận để đưa ra cho thị trường những thức ăn ngon và chat lượng tốt nhất .Có thể sẽ chuyển hẳn qua trong việc náu các món ăn truyền thống.tụi mình đã suy nghĩ sẽ làm những món ăn nhẹ vào ban sang lien quan tới giò lụa,bởi nhóm ình có một người làm gio lụa rất ngon 100% không bột không hóa chất và hàn the.Mình mong được sự góp ý chân thành để giúp tụi mình dễ dàng định hướng nha các ban.ca, on các ban đã ủng hộ bọn mình hy vọng sẽ nhận được sự ưu ái này tiếp tục từ các bạn.Xin cảm ơn tất cả các ban.