12/03/2024
“Nhắm được hông, được thì vô luôn.”
Mỗi khi hết Tết, một số chú 🐤 én sẽ bay tới vùng trời mới, để lại 1 chiếc Lắc tuyển dụng trong mơ màng. Mơ màng vì các chú én mới bay tới đậu nhiều xong cũng còn vương vấn mùa xuân rồi bay đi cũng nhiều.
Mỗi lần vậy mình lại nhớ tới kiểu “huýt sáo tìm đồng đội” của em nhân viên cũ.
Cái hay của người già là kinh nghiệm, cái hay của gen Z là không thèm chấp niệm. Cái hay hơn là cả 2 cùng tìm ra giao điểm, thế là được 1 team.
Hôm đó đang loay hoay hỏi 1 bạn đến xin việc, em nhân viên ngắn gọn súc tích :”Nãy giờ thấy anh làm không? Nhắm được hông? Được thì vô luôn.” 😳 Sau này cũng là bạn tới xin việc đó thừa nhận :”Hôm đó vì câu nói của ảnh em quyết định làm luôn chứ không đi phỏng vấn theo dự định nữa”.
Thiệt, cả 2 bạn cũ và mới đó đều là những bạn giỏi mà Lắc không bao giờ quên.
Mà hông lẻ giờ … cầm tờ form phỏng vấn hỏi :”Thấy chị làm hông? Nhắm được hông? Được thì vô luôn 🤭” (Thôi ráng đọc qua rồi “nhắm được hông” nha 🤭)
Nguồn ảnh: Quỳnh Aka