16/07/2025
Eng tốt nghiệp Luật kinh doanh, rồi bỏ bằng không xài.
Sale phần mềm, MKT cho công ty du lịch, xuất nhập khẩu trái cây, bán khoá học tiếng anh, nhập rau củ trái cây ngoài chợ, phục vụ quán cơm, phụ bếp rồi quản lý quán,... là tất cả công việc mà eng đã làm ròng rã hết 11 năm ở đất Sài Gòn cho đến bây giờ mới tìm ra công việc yêu thích là người phục vụ "toàn cầu".
Có những lần chán nản vì không biết mình muốn gì và đến thế giới này để làm gì? mà lao vào chơi game suốt 3 tháng trời thâu đêm suốt sáng.
Đến một ngày bừng tỉnh, quyết định mình phải đi làm, thế là bỏ game và bắt đầu lại. Hành trình dài và gian nan nhưng chưa một lần dừng lại.
Mỗi công việc dù là vị trí hay công việc gì đều cho mình một bài học để sử dụng sau này.
Eng mong các em dù điểm số ra sao, học ngành gì cũng cứ hãy vững tin vào chính mình, đến một thời điểm nào đó rồi cũng sẽ có hướng ra, miễn là đừng bỏ cuộc.
Mong rằng các em sẽ thật mạnh giỏi để con đường em đi sáng tỏ, rực rỡ một đời nhé em.