Libra 18

Libra 18 Ở đây có bán đồ xinh
Shop based in HoChiMinh
🍀🍀🍀

Tui và đứa bạn thân về già kiểu 😊😊😊
19/10/2023

Tui và đứa bạn thân về già kiểu 😊😊😊

| 01 . 09 . 2022 - Chào tháng 9, tháng của những yêu thương và hi vọng |Bước qua tháng mới, tôi mong bạn sẽ yêu đời hơn,...
01/09/2022

| 01 . 09 . 2022 - Chào tháng 9, tháng của những yêu thương và hi vọng |

Bước qua tháng mới, tôi mong bạn sẽ yêu đời hơn, lạc quan hơn theo cái cách mà bản thân bạn đang mong muốn…

Cứ làm những thứ mà bản thân đang theo đuổi đi, rồi bạn sẽ nhận kết quả xứng đáng, mong bạn sẽ luôn đạt được những ước mơ, hoài bão của chính mình…

Còn về những chuyện đang khiến bạn ưu buồn, mệt mỏi, nếu có thể nên buông bỏ hết đi, cố gắng tìm được lối đi cho riêng mình…

Có người thương cũng tốt, mà độc thân cũng chẳng sao, bởi người cần đến sẽ đến vào thời điểm đẹp nhất mà…

Chúc bạn luôn vững tin, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ở chặng đường phía trước…

Tháng mới vui vẻ và bình an ❤️

NHỮNG CUNG ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT Ở ĐÀ NẴNG |1. Chắc chắn ai cũng sẽ một lần nhìn thấy được vẻ đẹp ...
31/07/2021

NHỮNG CUNG ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT Ở ĐÀ NẴNG |

1. Chắc chắn ai cũng sẽ một lần nhìn thấy được vẻ đẹp của cung đường Trần Phú. Vừa có náo nhiệt của Chợ Hàn, vừa có thơ mộng của nhà thờ Chính Tòa và cả bình yên dưới tán cây phủ xanh ven đường.

2. Bình yên của Đà Nẵng chính là mỗi sáng ngắm bình minh, tập thể dục ở đường Bạch Đằng. Cung đường này có lẽ đẹp cả 4 mùa, nhưng tuyệt nhất vẫn là lễ Tết, năm nào cũng được trang hoàng tuyệt cú mèo.

3. Đường Phan Tứ: cung đường đẹp nhất trong lòng các foodboy, foodgirl. Ai ở Đà Nẵng mà chưa một lần trải nghiệm ăn xuyên màn đêm, càng quét các gian hàng ở đường này thì phí, uổng lắm.

4. Đường Như Nguyệt: đẹp trong mắt những cặp chim ri. Mình tình cờ đi lạc vào con đường này vào buổi tối và quyết định đợi khi nào có người yêu sẽ dẫn sang đây hẹn hò. Ai chưa biết thì note vào nhé !

5. Đường Trần Hưng Đạo: đẹp nhất là buổi chiều ngồi phía chân cầu ngắm hoàng hôn, tối tối lếch sang những quán ven sông làm li nước mía ngắm cầu sông Hàn quay. Đỉnh của chóp luôn mọi người ạ.

6. Đường Trường Chinh: thật ra đường này không đẹp với người bình thường nhưng là cả bầu trời thương nhớ với các đấng nam nhi xứ Đà Thành. Mấy ai đi ngang đây mà chưa một lần được hỏi thăm: “Em ơi đi không?”.

7. Đường Võ Nguyên Giáp: cung đường triệu đô của Đà Nẵng, một mặt là biển, mặt còn lại là những tòa hotel lộng lẫy. Đường này đi lúc nào cũng thích, cả những ngày nắng oi ả hay ngày đông lạnh giá ( thật ra thích nhất vẫn là đi với người yêu )

8. Đường Phan Châu Trinh: cung đường lấy đi tiền của biết bao chị em nhưng chúng ta chưa bao giờ chịu từ bỏ. Chỉ cần quẹo vào đây, mọi mệt mỏi đều được xua tan đi.

9. Đường Hoàng Diệu: một thiên đường ẩm thực khác của Đà Nẵng. Đi dạo vài shop Phan Châu Trình rồi ghé làm cốc đậu nành ở Hoàng Diệu thì chuẩn đét một đêm tuyệt vời nhé !

10. Đường Hoàng Sa: chốn bình yên của những ai thích chill một chút. Có núi, có biển, ngắm hoàng hôn hay bình mình đều rất tuyệt, mùa này cắm trại qua đêm thì tuyệt cú mèo luôn.

11. Cầu Trần Thị Lý nối liền đường Nguyễn Văn Thoại đâm ra biển: có thể mọi người chưa biết đây là cung đường ra biển vào lúc bình minh đẹp nhất.

12. Đường nào cũng đẹp nhưng không đẹp bằng đường vào tim crush thênh thang, không trà xanh cản lối.

13. Lúc này đẹp nhất là đường trở lại Đà Nẵng. Còn bao giờ được đi đường đó thì ad cũng không biết 😖
Nguồn:
📸 Ngô Mai Hoa

08/01/2014

"Cà phê không phải là thú thanh thản như trà, càng không mạnh mẽ bạo liệt như rượu. Người thưởng thức nhẹ nhàng cho rằng cà phê là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Với ai đang muộn phiền, cà phê càng day dứt như một bản nhạc có nhiều dấu lặng. Còn những kẻ môn đồ của giáo phái cà phê thì cho đó là người đàn bà mang bùa ngải trong mình...."

08/01/2014

8 câu nói đột nhiên nổi tiếng trong giới trẻ năm 2013

1. Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò
2. Mục đích bạn đến trái đất là gì?
3. Có một sự thích nhẹ!
4. Mặc áo ngực nhiều có khả năng gây ung thư vú, chúng ta nên ít mặc
5. Não không thể bơm được nhưng vòng một có thể
6. Xách ba lô lên và đi.
7. Không yêu trả quà - cho hẳn 2 triệu tiền hoa quả.
8. Thời buổi này có anh đi gặp gái cầm 100 nghìn.

06/01/2014

MỘT VÀI ĐIỀU THÚ VỊ VỀ BỘ NÃO CHÚNG TA

1, Nếu nối tất cả các mạch máu trong não lại, chúng có thể kéo dài tới 100.000 dặm (160.000km), gấp 4 lần chu vi trái đất.

2, Não bộ có khoảng 100 tỉ nơ-ron thần kinh, những nơ-ron này được gọi là chất xám, có chức năng xử lý thông tin. Khi người thức, bộ não sản sinh khoảng 10 – 23 Watt điện, đủ để thắp sáng một bóng đèn.

3, Học ngoại ngữ trước 5 tuổi sẽ thay đổi cách phát triển của não bộ trong tương lai.

4, Nếu não bộ là một ổ cứng, nó sẽ có sức chứa lên tới 4 terabytes (TB) - một dung lượng siêu khổng lồ.

5, Mặc dù có kích thước khá "khiêm tốn" so với cơ thể thế những não người tiêu thụ 20% lượng oxy và 25% lượng đường glucose trong cơ thể.

6, 75% bộ não chúng ta là nước.

7, Bộ não không có cơ quan thụ cảm cảm giác đau. Đó là lí do tại sao các bác sĩ có thể phẫu thuật não cho bệnh nhân trong khi người này vẫn tỉnh táo.

05/01/2014

NHỮNG ĐIỀU *BUỒN CƯỜI* TRONG CUỘC SỐNG

Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.

Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán ngẫu cùng bạn bè.

Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dậy thêm vài ba phút sau tiết học.

Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang.

Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.

Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.

Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách.

Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.

Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.

Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.

Thật buồn cười nếu bạn đọc những điều trên và thấy buồn cười thay vì có thể rút ra được điều gì đó cho bản thân mình…

03/01/2014

11 SỰ THẬT KHOA HỌC CÓ THỂ KHIẾN BẠN NGỠ NGÀNG:

1, Não người tiếp nhận 11 triệu thông tin mỗi giây nhưng chỉ nhận thức được 40 thông tin.

2, Nếu bạn khoan một đường hầm xuyên trái đất và nhảy vào đó, bạn sẽ mất đúng 42 phút 12 giây để xuyên qua nó

3, Một đám mây tích điện với kích thước trung bình nặng tương đương 80 con voi.

4, Năng lượng một tia sét nhỏ đủ nướng chín 100.000 ổ bánh mì.

5, Khỉ đột và khoai tây đều có nhiều hơn con người 2 nhiễm sắc thể.

6, Nước bọt con người chứa một chất giảm đau gọi là opiorphin, mạnh hơn 6 lần so với morphine.

7, Trung bình cả cuộc đời, con người thay da hơn 900 lần.

8, Không khí trong một căn phòng cỡ trung bình nặng khoảng 45kg.

9, Dung nham núi lửa có thể chảy nhanh bằng chó săn chạy nước rút.

10, Mất 20 giây để một tế bào hồng cầu di chuyển dọc hệ tuần hoàn máu.

11, Sinh vật mạnh nhất trái đất là vi khuẩn bệnh lậu. Chúng có thể kéo một vật có khối lượng gấp 100.000 lần khối lượng cơ thể chính mình.

02/01/2014

CÓ NHỮNG CÂU CHUYỆN BẠN NÊN BIẾT

Một ngày nọ, một gia đình quí tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: Cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu!

Nhà quí tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. thay vì chỉ nói lời cám ơn và kèm một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:
- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?

Cậu bé nhỏ nhẹ thưa :
- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.

Nhà quí tộc lại gặng hỏi :
- Thế cháu không còn mơ ước nào lớn hơn nữa sao ?

Cậu bé im lăng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:
- Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gì nữa đây?

Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:
- Nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ mơ ước điều gì?

Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:
- Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ !

Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là thủ tướng Winston Churchill.

Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt mơ ước đời mình nơi cụm cỏ bờ đê. Cậu trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.

Không ai ngờ rằng đến khi thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.

02/01/2014

NHỊN ĐI TIỂU...RẤT CÓ ÍCH KHI LÀM KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM

Đã bao giờ trong giờ thi, bạn có cảm giác… buồn đi vệ sinh. Nếu có, hãy tin rằng đó là một điềm may cho bạn đấy!

Nhà nghiên cứu Mirjam Tuk và các đồng nghiệp đã tiến hành một thí nghiệm để tìm ra mối liên hệ giữa việc buồn đi tiểu với khả năng đưa ra quyết định, lựa chọn của con người.

Những tình nguyện viên nào buồn và nhịn đi tiểu trong lúc đưa ra quyết định có tần suất trả lời đúng cao hơn hẳn so với bình thường. Theo Mirjam Tuk, nhịn đi tiểu giúp cơ thể kiểm soát các xung động của cơ thể tốt hơn bao giờ hết, đặc biệt trong việc ức chế ham muốn của bản thân, từ đó các quyết định, lựa chọn được đưa ra có độ chính xác cao hơn.

01/01/2014

[ 7 Điều nên học trong năm mới ]

1/ Học cách chịu đựng cô đơn khi không ai che chở cho bạn

2/ Học cách luôn vui vẻ cho dù khổ sở cũng phải mỉm cười mà vượt qua

3/ Học cách dứt khoát. Lúc nên buông thì buông. Lúc nên ở lại thì ở lại.

4/ Học cách quý trọng bạn bè xung quanh.

5/ Học cách quên đi quá khứ và không sống vì nó.

6/ Học cách trưởng thành chín chắn làm việc không theo cảm tính nữa.

7/ Học cách kiên cường. 1 mình vẫn sống thật tốt. Vui cười cho mình xem. Khóc cho mình nghe.

31/12/2013

Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, cụ ông bàn với cụ bà :

- Chúng mình sẽ tìm về hương vị thuở ban đầu khi mới yêu nhau em nhé.

Cụ bà đồng ý. Thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có 1 cục giấy được bắn qua cửa sổ,cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem :

-"7giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Và nhé"

6h45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa đi vừa huýt sáo đến chân cầu chờ cụ bà.

7h, rồi 7h45,rồi lên 8h....8h30....9 h, 10h hết kiên nhẫn nổi, vì lúc nầy sương xuống nhiều, cụ ông hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát :

- Sao bà không ra ?

Cụ bà ngồi ủ rủ, thút thít :

- " Má hổng cho đi" !!!

=)))))))

Address

Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Libra 18 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share