22/09/2026
Cô San là một trong những người mà tụi mình luôn dành sự kính trọng đặc biệt. Một cô foster lớn tuổi, dáng người nhỏ bé, nhưng trái tim thì lúc nào cũng rộng đến lạ.
Suốt bao năm qua, cô âm thầm cưu mang hàng trăm bé mèo, chó bị bỏ rơi. Rất nhiều bé liệt, mù, bệnh nặng, chẳng ai muốn nhận. Cô chăm từng bé một, tắm rửa, đút ăn, lau rửa vết thương… như cách một người mẹ chăm con. Dù tuổi đã tới lúc nên nghỉ ngơi, cô vẫn ngày ngày chạy ngược xuôi, chỉ mong tụi nhỏ được sống thêm chút nữa, khỏe thêm chút nữa.
Cô cũng chính là “bà vú nuôi","bà ngoại” phụ chăm các bé mèo liệt bên tụi mình. Trong giới foster ai cũng biết, ai cũng thương và tin cô hết lòng.
Tụi mình đăng bài này, mong mọi người nếu thương cô và thương những đứa nhỏ dưới tay cô, có thể san sẻ chút ít để cô đỡ lo cơm áo gạo mèo mỗi ngày. Chỉ một ít thôi, nhưng góp lại sẽ thành rất nhiều tình thương.
Thông tin của cô:
13731407
ACB
LU B**H SAN
Cảm ơn mọi người đã luôn thương, luôn đồng hành cùng những foster thầm lặng như cô ❤️